
Arthur Gea trong trận đấu với Karen Khachanov ở Roland Garros - Ảnh: AP
Tay vợt 21 tuổi Arthur Gea chỉ mới lần đầu tiên góp mặt ở Roland Garros và anh gặp đối thủ người Nga Karen Khachanov (hạt giống số 13) ở vòng đầu tiên diễn ra vào đêm 24-5. Khi cả hai đang thi đấu sôi nổi và Khachanov tạm dẫn trước 4-1 ở ván đầu tiên thì Arthur Gea vội đến gần trọng tài đã xin phép được tạm dừng trận đấu với lý do anh bị "Tào Tháo rượt".
Theo tường thuật của hãng tin AP, khi đó Arthur Gea đã tiến đến trước mặt trọng tài và dùng tiếng Pháp để nói rằng: "Tôi bị tiêu chảy. Tôi cần đi vệ sinh gấp. Tôi không thể nào cử động được nữa,... Tôi cảm thấy như mình sắp vỡ tung ra vậy. Đây không phải là chuyện đùa".
Sau khi được trọng tài cho phép, Arthur Gea đã vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh và trở lại sân để tiếp tục thi đấu, trước khi thất bại chung cuộc 0-3 (3-6, 6-7, 0-6) trước Khachanov.
Ngoài sự cố hi hữu này thì ngày thi đấu đầu tiên của Roland Garros diễn ra khá suôn sẻ và chưa có bất ngờ đáng chú ý nào. Hạt giống số 2 Alexander Zverev đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Pháp Benjamin Bonzi 3-0 (6-3, 6-4, 6-2).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận