Hết đường vào nhà văn hóa xóm?

NGUYÊN BÌNH SƠN
NGUYÊN BÌNH SƠN

TTO - Nhà văn hóa xóm nói riêng và nhà văn hóa khác nói chung là nơi để bà con khu vực quanh đó tìm đến hội họp, vui chơi… Vậy nhưng, ở nhà văn hóa xóm 14, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An những ngày này chắc chắn bà con nào muốn đến cũng không có đường vào.

qXKs1f0Z.jpgPhóng to
Cả một đống rơm to đùng bít cửa nhà văn hóa xóm

Trước mắt chúng tôi, trước sân, trên thềm nhà, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy rơm rạ tấp đầy vây kín nhà văn hóa. Cả một đống rơm to đùng, bốc mùi chua thối vì mắc mưa chất đống trên thềm nhà văn hóa…

Việc một số bà còn lấy nhà văn hóa xóm để phơi rơm rạ, thóc lúa trong ngày mùa cũng có thể châm chước nếu phơi phóng gọn ghẽ, thu gom đàng hoàng để khuôn viên nhà văn hóa khang trang sạch đẹp.

Đằng này thì đúng là tận dụng hơi quá trớn rồi mà thôn xóm hình như cũng bỏ lơ như vậy kể cũng kỳ.

NGUYÊN BÌNH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất