11/01/2014 13:31 GMT+7

Hết con bị chém đứt gân tay, đến mẹ bị dọa tạt axit

V.T.- C.T.
V.T.- C.T.

TTO - Tiếp sau vụ em M. nữ sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) bị chém đứt gân bàn tay trên đường đạp xe tới trường hôm 8-1, đến sáng nay 11-1, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, mẹ em này đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Khánh Hòa trình báo mình bị dọa tạt a xít.

Đạp xe đi học, nữ sinh lớp 8 bị chém đứt gân tay

PuUN1b5I.jpgPhóng to
Tin nhắn dọa tạt axit - Ảnh V.T
IEChryRi.jpgPhóng to
Đơn tố cáo vụ ông Trí bị đâm - Ảnh V.T
T37AbVoT.jpgPhóng to
Đơn tố cáo vụ dọa tạt axit - Ảnh V.T

Bà Tâm cho biết tối 9-1 điện thoại của bà xuất hiện tin nhắn từ một số máy lạ, với dòng chữ: “Cô có phải là cô Tâm không. Hôm nay tôi có nghe thấy 1 tin có một nhóm người. Họ trọ ở nhà tôi họ đang bàn tính định tạt AXIT cô. Tôi báo cho cô tin này để cô đề phòng”.

Hiện tại gia đình bà Tâm vô cùng hoang mang lo sợ vì trước vụ em Mai bị chặt gân tay, chồng bà Tâm là ông Hà Danh Trí đã từng bị côn đồ đâm thủng nhiều đoạn ruột vào ngày 11- 5-2013, phải mổ cấp cứu, điều trị và dưỡng thương nhiều tháng.

Cùng ngày 11-1, trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, phó công an TP. Nha Trang, cho biết đã khởi tố vụ án vụ ông Trí bị đâm và đang điều tra các vụ khủng bố gia đình ông Trí.

V.T.- C.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên