Hè về

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hè về. Hè về. Biển xanh vẫy gọi. Cao nguyên chào mời. Ông đã có chương trình hè cho các nhóc ở nhà chưa? Lên rừng hay xuống biển?

- Có rồi: vào lớp. Nhỏ lớp 4 học luyện thi chuẩn bị vào trường chuyên. Còn thằng anh lớp 9 cũng thế, lo ôn luyện tập trung để vô trường tuyển.

- Còn mùa hè? Phải cho bọn trẻ nghỉ ngơi, vui chơi chứ?

- Học mửa mật như thế còn lo chưa bằng ai. Lại còn đòi nghỉ hè! Kiểu suy nghĩ “hè vui chơi” của ông thiệt lạc hậu quá rồi. Bây giờ hè là thời gian “học trước” chuẩn bị cho năm học tới!

- Chuẩn bị kỹ thế chắc ông bạn muốn con mình thành những học sinh “siêu sao” đứng đầu lớp?

- Không chỉ có mình tui “đầu tư” như thế đâu! Bọn trẻ bây giờ đều được các bậc phụ huynh chăm lo chuyện học thế cả. Con mình cũng phải ráng theo “trào lưu” cho bằng chúng bạn. Chỉ là mong theo kịp bạn bè, chả dám nghĩ chuyện nhất, nhì đâu!

- Đúng là một cuộc đua đường trường qua những năm học. Những tay đua học trò mệt phờ gắng sức theo chỉ đạo từ các huấn luyện viên phụ huynh. Ôi! Đâu rồi mùa hè của các em?

- Ông cứ hay than thở linh tinh! Con cái chúng ta phải giỏi, nên sẽ cứ phải học thiệt tập trung thế thôi! Dẹp cái mùa hè vớ vẩn của ông đi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất