22/08/2011 11:51 GMT+7

Hãy trả lại chiếc xe đạp cũ cho cháu!

THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)
THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Một cậu bé trai 10 tuổi người Minnesota (Mỹ) đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng khi gửi thư đến một tờ báo địa phương với lời yêu cầu tha thiết: Hãy trả lại chiếc xe đạp cũ bị mất cắp cho cháu!

Hãy trả lại chiếc xe đạp cũ cho cháu!

TTO - Một cậu bé trai 10 tuổi người Minnesota (Mỹ) đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng khi gửi thư đến một tờ báo địa phương với lời yêu cầu tha thiết: Hãy trả lại chiếc xe đạp cũ bị mất cắp cho cháu!

uTktpalg.jpgPhóng to
Culley Larson đọc lá thư của mình - Ảnh: ABC

Cảnh sát cho biết chiếc xe đạp BMX trị giá 460 USD của cậu bé Culley Larson đã bị đánh cắp tại nhà ở Albert Lea vào ngày 13-8. Culley Larson rất buồn và sau đó cậu bé quyết định viết một lá thư kêu gọi kẻ cắp trả lại chiếc xe yêu thích của mình.

Bức thư được viết với sự trợ giúp của mẹ Culley và có tựa đề “Làm ơn hãy trả lại chiếc xe đạp cũ đã mất cho cháu”. Nguyên văn bức thư được đăng trên trang đầu của tờ báo Albert Lea Tribune vào ngày 16-8 vừa qua.

Ngoài ra, Hãng truyền hình ABC quyết định phát đi hình ảnh Culley Larson đọc lá thư này vì quá ấn tượng trước hành động của cậu bé.

Lá thư viết:

“…Cháu viết bức thư này để mong sự giúp đỡ của mọi người. Nếu các cô chú có con, phiền cô chú hãy kiểm tra xem liệu ở nhà mình có chiếc xe đạp nào không thuộc về mình không. Các bậc cha mẹ, làm ơn hãy hỏi thử con của các cô chú xem liệu có bạn bè nào của bạn ấy có xe mới gần đây hay không…

Cháu rất sẵn lòng dùng một phần tiền để dành như phần tiền thưởng khi ai đó mang xe trở về giúp cháu. Cháu biết có nhiều bạn nhỏ khác cũng bị mất xe đạp. Cháu đã đọc được những tin tức như thế trên báo.

Cháu hi vọng bức thư này không chỉ giúp cháu mà có thể giúp các bạn khác có thể được trả lại xe. Hi vọng là ít nhất sẽ có 10 bạn được trả lại xe đạp. Nếu được như vậy, chúng cháu có thể tổ chức một buổi tiệc mừng và gọi nó là “ngày mang xe đạp trở về”. Đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với tất cả chúng cháu.

Đây là môn thể thao ưa thích trong mùa hè của cháu và cháu không thể tham gia đường đua bằng đôi chân của mình. Cháu cần chiếc xe đạp ấy…".

smeXGOIO.jpgPhóng to

Culley Larson rất yêu quý chiếc xe đạp địa hình của mình - Ảnh: ABC

Cha mẹ cậu bé cho biết họ đã nhận được hàng trăm bức thư và những lời bình luận chia sẻ từ cộng đồng, kể cả những khoản tiền để mua cho cậu bé chiếc xe đạp khác hoặc dùng số tiền đó làm quỹ để xuất bản câu chuyện của cậu bé tại nhiều nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, bố mẹ Culley cho biết họ đăng tải bức thư này không phải vì tiền mà muốn làm rõ ranh giới giữa đúng và sai. Gia đình cậu bé dự định dùng tiền hỗ trợ của mọi người để mua xe đạp cho một cậu bé hàng xóm cũng bị mất xe đạp.

Vicki Larson nói với tờ The Tribune: “Tất cả mọi người đều có một câu chuyện bị mất xe đạp lúc còn nhỏ. Chúng tôi hi vọng sẽ tạo ra một sợi dây liên kết câu chuyện của nhiều thế hệ với nhau”.

THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)

THIÊN HƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên