19/04/2012 07:21 GMT+7

Hãy nhớ lấy lời thề

BÚT BI
BÚT BI

TT - ĐH Y Hà Nội đang tổ chức cuộc thi viết lời thề y đức mới ông ạ, vì người ta cho rằng lời thề cũ quá dài, không còn phù hợp, đôi chỗ tỏ ra giáo điều, khẩu hiệu... Nội dung thề sẽ quay quanh quan niệm của bác sĩ về mối quan hệ với người bệnh, với đồng nghiệp, vai trò của người thầy thuốc trong cộng đồng...

- Đổi mới thế là hay chứ sao ông, nhiều lời thề tui thấy nó dài lằng nhằng, vả lại thay đổi lời thề cho nó phù hợp với thời kỳ mới, tình hình mới...

- Tình hình mới, ý ông là sao?

- Là những câu chuyện bác sĩ kê toa rồi bắt bệnh nhân ra nhà thuốc quen mua thuốc, chuyện khai bệnh nhân ảo để chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế giờ đã cũ rồi. Giờ người ta ăn từ những công trình xây dựng bệnh viện bằng cách nâng giá thành vật liệu xây dựng, rồi hạch toán vào quỹ phúc lợi những khoản sai quy định... Hay như ông giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vừa bị cảnh cáo vì nhiều vi phạm, thậm chí công trình xử lý nước thải không đạt yêu cầu cũng được ông này nghiệm thu, vậy là không làm tròn “vai trò người thầy thuốc trong cộng đồng”. Ông thấy đúng không?

- Quá chuẩn, nhưng còn ba cái vụ bỏ quên bông gòn trong người bệnh nhân xảy ra liên tục thì sao?

- Thì đó là tai nạn nghề nghiệp thôi ông, nhưng nó cũng vi phạm mối quan hệ với người bệnh. Nhưng mà thôi, ông cứ soi thế này thì chắc bản lời thề y đức sẽ kéo dài, thề mãi không hết ấy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên