Hay ho gì!

BÚT BI
BÚT BI

<FONT face=Arial>TT - Ông có biết tổng sản phẩm nội địa - GDP của Việt Nam là bao nhiêu không?</FONT>

- Đến cuối năm 2013 là khoảng 176 tỉ USD, tính theo bình quân đầu người là 1.960 USD. Mà sao bỗng dưng ông nói chuyện kinh tế vĩ mô thế?

- Tôi nghĩ chúng ta giàu hơn những gì đã công bố.

- Cơ sở nào mà ông nói thế?

- GDP công bố chỉ là số thống kê. Thực tế thì còn nhiều chuyện làm ăn chẳng được ghi nhận. Nếu thống kê đúng, GDP sẽ lớn hơn nhiều.

- Ví dụ?

- Trong vụ kiện sách lậu vừa rồi, chủ cơ sở gia công nói chẳng biết người thuê làm hoàn chỉnh sách là ai vì chỉ giao dịch qua điện thoại. Mà như thế làm gì có ghi chép để thống kê.

- Làm ăn qua mạng, alô là bình thường nhưng phải rõ ràng. Làm ẩu rồi đổ thừa do alô là không được. Phải chấm dứt chuyện này thôi.

- Chấm dứt gì. Ông còn nhớ vụ rượu độc làm chết sáu người hồi năm ngoái chứ? Ông giám đốc khai mua cồn pha rượu qua điện thoại, không ký hợp đồng nên cũng chẳng biết người bán ở đâu. Trong vụ sách lậu, cũng đâu có ai truy ra ông chủ thật sự của lô sách lậu là ai...

- Bó tay.

- Vì thế tôi mới nói chuyện làm ăn chui, buôn lậu, kinh tế ngầm của mình lớn lắm. Nếu thống kê đủ thì nền kinh tế mình đâu có khiêm tốn như đã công bố.

- Làm ăn như thế ai giàu không biết, nhưng đất nước nghèo vì bị né thuế, nhà kinh doanh cũng sập tiệm vì bị ăn theo. Hay ho gì!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất