Hãy hiền ngoan em nhé!

CHÂU TRẦN
CHÂU TRẦN

AT - Không thể không suy nghĩ khi vào công cụ tìm kiếm Google, chỉ vừa gõ chữ “nữ sinh” đã xuất hiện hàng triệu kết quả mặc định liên quan như “nữ sinh lộ hàng”, “nữ sinh đánh nhau”... Trong đó có rất nhiều clip và hình ảnh của chính người trong cuộc và người xung quanh ghi lại, đưa lên các trang mạng Internet. Thậm chí có clip nữ sinh đánh nhau được đặt tên ăn theo clip về điệu nhảy của một nghệ sĩ đang gây sốt thế giới giải trí.

VlScVtef.jpgPhóng to

Mới đây nhất, nữ sinh lớp 8 một trường trung học ở Quảng Nam bị buộc thôi học một năm vì dùng Facebook ra lời kêu gọi “Tuyên ngôn học sinh” kèm lời lẽ thóa mạ, xúc phạm thầy cô giáo. Sự việc này như giọt nước tràn ly khi trước đó nữ sinh này nhiều lần bị cảnh cáo vì tội đánh nhau, vi phạm kỷ luật nhà trường.

Liên tiếp những câu chuyện buồn liên quan đến các nữ sinh khiến nhiều người cảm giác dường như những vẻ đẹp từng gắn liền với hai chữ “nữ sinh” đã thuộc về thời đã xa. Những chuẩn mực công-dung-ngôn-hạnh với người phụ nữ có vẻ như đã lạc hậu và giáo điều, với các nữ sinh trẻ trung hiện đại. Gia đình, nhà trường và xã hội vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời trước sự xuống cấp đạo đức và nhận thức của một bộ phận nữ sinh. Chỉ có thể dùng hai chữ “nông nổi” để lý giải cho những câu chuyện buồn trên, đó là khi sự nông cạn trong suy nghĩ của các nữ sinh đã vượt qua giới hạn.

Thế giới mạng rộng lớn và nhiều chiêu trò, nhưng văn hóa ứng xử trong thế giới ảo vẫn còn là bài học mới với nhiều nữ sinh tỏ ra sành điệu. Vì nông nổi trong phút giây mà có nữ sinh dại dột khoe thân để nhận những cú “like” bỡn cợt. “Phong nhũ phì đồn” để tạo xìcăngđan vốn là trò câu khách rẻ tiền từ những ngôi sao xẹt “thần tượng”, phút chốc đã được những nữ sinh hâm mộ nông nổi bắt chước. Trong câu chuyện của nữ sinh lớp 8 ở Quảng Nam cũng có chi tiết em sao chép bài “tuyên ngôn học sinh” từ một trang mạng cá nhân khác rồi bốc đồng chỉnh sửa đưa lên Facebook của mình.

Những giọt nước mắt hối hận đã rơi (dù muộn màng) sau những phút giây nông nổi. Đằng sau những clip lộ hàng, đánh nhau, hoàn toàn không chỉ có sự sành điệu trơ trẽn, thói côn đồ, vô cảm, mà có cả những xót xa và bấn loạn. Thêm những cú ném đá và những cú đóng sập cửa, nghĩa là đường vào đời của những nữ sinh đáng giận (và đáng thương) kia sẽ càng chông chênh hơn.

Hãy hiền ngoan em nhé!

KLajyENO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÂU TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất