Quá nhiều người trong chúng ta dường như đã không ngăn được cảm xúc của mình khi nhìn thấy, đọc thấy trên báo đài về những gì mà đất nước Nhật Bản đang chịu đựng, sau thảm họa động đất và sóng thần.
Chúng ta có thể làm gì để xoa dịu bớt nỗi đau và chia sẻ với những người bạn châu Á này?
Một cô gái ở Bình Thạnh, TP.HCM chỉ có thể khóc suốt đêm khi hay tin sóng thần tràn vào Nhật Bản, nơi cô ấy từng lưu lại khá lâu trong một gia đình mến khách. Chỉ trước đó ba tuần, một bà cụ ở một thị trấn xa xôi miền đông nước Nhật đã đến TP.HCM và nhờ phóng viên Tuổi Trẻ giúp liên lạc được với M.H., tên cô gái ấy.
Bà cụ bảo: “Tôi thương cô ấy như con mình và qua cô ấy, tôi cảm thấy yêu đất nước Việt Nam vô cùng...”. Thị trấn ấy nay đã bị sóng thần san phẳng. Còn bà cụ Nhật hiền lành thì không ai có thể liên lạc được kể từ ngày xảy ra thảm họa.
“Nhật Bản, hãy cố lên!”. Nhiều bạn đọc những ngày qua đã rơi nước mắt khi gửi đến Tuổi Trẻ lời nguyện cầu và nhắn gửi rằng chúng ta có thể làm điều gì đó để giúp người dân Nhật vượt qua khổ đau này.
Và điều có thể làm chúng ta bất ngờ chính là hành động của nhiều du học sinh VN tại Nhật. Dù đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí bất an, những bạn trẻ người Việt đang ở Tokyo này đã phát đi lời kêu gọi cùng nhau quyên góp ủng hộ người dân Nhật.
“Ai có sức giúp sức, ai có tiền giúp tiền. Một sự giúp đỡ nhỏ của mọi người trong tình trạng hiện nay đều hết sức thiết thực”. Lời kêu gọi này xuất hiện trên một trang web của du học sinh VN tại Nhật, tiếp tục lan truyền trên Facebook, Twitter, YM... và danh sách quyên góp đang dài thêm mỗi ngày.
Còn tại TP.HCM, không chờ lời kêu gọi, hôm qua những bạn đọc đầu tiên đã đến tòa soạn Tuổi Trẻ và đóng góp khoản tiền nhỏ của mình giúp các nạn nhân Nhật Bản.
Chắc các bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng: số tiền quyên góp ấy là bao nhiêu - điều đó không quan trọng. Cái chính là tấm lòng, là sự sẻ chia, như nhiều người dân Nhật đã từng sẻ chia tấm lòng mình cho đồng bào chúng ta gặp bão lụt nặng nề ở miền Trung năm nào.
Chúng ta hi vọng điều xấu hơn sẽ không xảy ra đối với Nhật Bản trước nguy cơ thảm họa hạt nhân. Chúng ta hi vọng sự đóng góp nhỏ nhoi của mình sẽ góp phần cùng cộng đồng thế giới giúp người dân Nhật nhanh chóng vượt qua những mất mát và đau thương này.
Và bắt đầu từ hôm nay, Tuổi Trẻ sẽ chính thức tiếp nhận mọi sự đóng góp của bạn đọc gần xa. Mong các bạn ủng hộ, như một lời sẻ chia từ Việt Nam...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận