Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Trưa 4-4, khi những thông tin về ca sinh mổ của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy được truyền trực tuyến từ đảo Trường Sa Lớn về Bệnh viện 175 (TP.HCM) để các êkip y bác sĩ ở đất liền và hải đảo cùng phối hợp hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật, có thể thấy niềm vui không chỉ rạng rỡ trên gương mặt những người có mặt tại đảo hay các thầy thuốc ở Bệnh viện 175 mà tất cả những ai biết được tin này.

Thêm một bé gái nặng 3,2kg đã chào đời trong niềm vui và mong đợi của tất cả cư dân trên thị trấn huyện lỵ Trường Sa.

Thêm một công dân chào đời giữa Trường Sa trùng dương sóng gió trong những ngày biển động này tự thân nó đã là một sự kiện có ý nghĩa biểu tượng. Câu chuyện ấy một lần nữa khẳng định chân lý: “không xa đâu Trường Sa ơi” như lời một bài hát quen thuộc, bởi đất liền luôn kề vai sát cánh với đảo xa.

Những đứa bé sinh ra giữa trùng khơi Trường Sa, với núm ruột chôn nhau cắt rốn vùi trong lớp cát san hô, lớn lên dưới bóng những cây phong ba, bàng biển và những tiếng hát bi bô đầu tiên của tuổi thơ trộn lẫn trong ầm vang tiếng sóng... Hình ảnh ấy sẽ luôn khơi gợi những tin yêu với biển đảo quê hương trong lòng người đất liền.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy có lẽ không phải là xa lạ với những ai đã từng đến với đảo Trường Sa Lớn. Tôi còn nhớ ngôi nhà chị ở là nhà số 5, chồng chị là anh Nguyễn Tấn Thi. đó là một trong nhiều gia đình chúng tôi từng ghé đến ăn cơm và trò chuyện hàn huyên trong mỗi chuyến ra đảo.

Tấm hình thích nhất tôi chụp ở Trường Sa là hình ảnh những em bé đang chơi đùa, nhảy lò cò hay chơi ô ăn quan trước mảnh sân nhỏ dưới tán bàng. Một vẻ đẹp bình yên và hồn hậu. Ai đã ra đó một lần hẳn khó quên tên các cháu: Uy Phương, Viết Hiền, Trà My, Kim Hồng... và cả mấy cái tên rất lạ như hai chị em Mi-Sen và Chin -Si... Tiếp nối lịch sử ngàn năm, giờ đây dưới những tán bàng biển của khu phố nhỏ ấy có thêm một thành viên mới chào đời vào trưa 4-4.

“Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” - câu khẩu hiệu ấy có thể gặp rất nhiều nơi trên đất nước chúng ta.

Cũng bắt đầu từ hôm nay 5-4, trong ý nghĩa “dành những gì tốt đẹp nhất cho con em biển đảo”, báo Tuổi Trẻ bắt đầu khởi động chương trình học bổng dành cho học sinh biển đảo trên cả nước trị giá 1,5 tỉ đồng với sự phối hợp của Công ty cổ phần Đức Khải. Học bổng sẽ được trao đợt đầu tiên tại huyện đảo Lý Sơn và sẽ dọc dài theo nhiều vùng biển đảo khác ở Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Côn Đảo, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.

Cũng như đất liền đã dành những gì tốt nhất cho sự chào đời của em bé Trường Sa vào hôm qua, những chăm lo cho sự học của con em vùng biển đảo hôm nay cũng chính là cách bày tỏ niềm tin và sự chia sẻ trực tiếp với những công dân biển đảo của chúng ta, những người sẽ trực tiếp đối đầu cùng sóng gió trùng dương trong sự nghiệp gìn giữ và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất