Phóng to |
Con chuột tuổi Tý có thể làm thịt ăn được. Ai qua miền Tây Nam bộ mà không ghiền món chuột đồng khìa nước dừa? Con trâu tuổi Sửu sức dài vai rộng, làm việc cực hay. Món lẩu trâu nấu cơm mẻ uống với rượu đế ở Nam bộ dân dã mà thiên hạ say đắm hơn say đắm dung nhan hoa hậu! Con cọp tuổi Dần là loài quý hiếm có tên trong Sách Đỏ cũng bị người ta rình rập lấy xương nấu cao hổ cốt.
Con mèo tuổi Mão được coi là cọp nhỏ (tiểu hổ), nghe nói cũng rất... bắt mồi. Con rắn tuổi Tỵ đang bị tích cực săn bắt bán ra nước ngoài làm thuốc. Con ngựa tuổi Ngọ dùng để cưỡi, để kéo xe. Nghe đâu, cao ngựa cũng có thể dùng thay cao hổ cốt (?).
Con dê tuổi Mùi thì khỏi nói. Thịt nó đã ngon mà “bộ thầy” của con đê đực cũng được... phụ nữ quí trọng bởi có thể mần thuốc trị bệnh cho các ông. Con khỉ tuổi Thân vất vả thật nhưng nghe đồn cao khỉ cũng không tệ lắm. Con gà tuổi Dậu thì thịt và trứng quá ngon lành. Con chó tuổi Tuất thịt ăn cực mát, ba năm khỏi đội nón khi ra nắng. Con heo tuổi Hợi thì khỏi nói; thịt của nó vô cùng cao quý đến nỗi giá bình ổn... cao hơn giá chợ không bình ổn.
Chỉ còn lại con rồng tuổi Thìn là vô tích sự. Nó là một linh vật bay trên trời, được người ta thờ phượng chỗ sang trọng. Thân thể nó bự chảng nhưng chúng ta chả ăn uống được gì. Nó chỉ để lại một chữ “long” to tổ nái gắn liền với nhà vua, nghe mà phát mệt: Long nhan (mặt vua), long tâm (lòng vua), long thể (thân vua), long sàng (giường vua nằm), long xa (xe vua đi)... Một số khái niệm khác cũng có chữ “long” nhưng dường như chẳng liên hệ gì đến vua cả: Long đong, long lanh, long óc, loong-đền, bù-loong, long kẻo (leo cổng).
Con rồng vô tích sự thật nhưng năm Thìn của nó lại được người ta mê tít thò lò. Ấy bởi vì quan niệm dân gian coi tuổi Thìn là tuổi cực kỳ sang trọng, rất mực phú quý, xiết đỗi tài hoa, vô cùng trang nhã. Đặc biệt năm nay - tuổi Nhâm Thìn, được coi là tuổi siêu hảo hạng. “Nam: Đinh, Nhâm, Quý thiên tài/ Nữ: Đinh, Nhâm, Quý phải hai... lần đò”. tử vi bình dân nói về tuổi tác con người như vậy. Có người rón rén, nghe tới hai lần đò cũng có vẻ bối rối một chút. Nhưng đa phần thiên hạ chịu chơi, bảo hai lần đò mà nhằm nhò gì, hai chục lần cũng hổng ngán.
Chính vì vậy, bà con ta có khuynh hướng tập trung nỗ lực, quyết mở khóa an toàn, đẻ con năm Nhâm Thìn. Sáu chục năm mới có một năm Nhâm Thìn, không đẻ rẹt rẹt cũng uổng. Những tiểu long nhi, tiểu long nữ sinh ra trong năm này đều đặng tốt phước; thân thể khỏe mạnh như có nội công thâm hậu, tinh thần sung mãn như rồng bay lên trời. Tuổi con rồng bay lượn uyển chuyển, người ta chỉ có thể thấy đầu mà không thấy đuôi. Tuổi này ứng vào các nghề... dầu khí, ngân hàng, tài chính, thuế vụ, xây dựng thủy điện, hàng không, hàng hải, xuất khẩu...
Báo TTC xin được thông cảm sâu sắc những bộn bề công việc của các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương và các bệnh viện phụ sản, khoa phụ sản của các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế lớn nhỏ trên cả nước. Bốn phương sẽ nhân năm Nhâm Thìn mà tập trung sinh con đẻ cái tới tới. Nhiệm vụ của chúng ta - xin lỗi, của các bệnh viện, trạm y tế là chuẩn bị tinh thần, tập trung trí tuệ và nguồn lực để... đỡ đẻ.
Năm Đinh Hợi heo vàng 2007, thiên hạ đã sinh đẻ kịch liệt như thế nào? Số lượng đẻ của năm Nhâm Thìn này cũng sẽ tương đương hoặc có thể vượt chỉ tiêu của năm Đinh Hợi. Đất nước chúng ta tôn trọng quyền con người, chỉ vận động mọi người “Dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt” và “Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ”. Mà vận động thì mọi người có thể theo, đôi khi cũng có thể... quên. Vả chăng, năm Nhâm Thìn hấp dẫn quá! Đối với những lứa đôi mới cưới, quyền sinh đứa con đầu lòng là quyền của họ, không ai được phép có ý kiến ý ruồi.
Hỡi các bệnh viện, phải chuẩn bị tinh thần đỡ đẻ ngay từ... phút giao thừa! Chứ sao? Nhịn cái gì thì được chứ nhịn đẻ làm sao được? Xin chúc các trẻ em Nhâm Thìn sức khỏe, hạnh phúc. Cứ ra đời, cứ khóc oe oe. Còn nhiệm vụ đỡ đẻ là nhiệm vụ của... người lớn.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận