21/09/2011 00:09 GMT+7

"Hãy cho các cầu thủ thêm thời gian"

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Đó là ý kiến của HLV Falko Goetz sau khi đội tuyển U-23 VN thua trận ra quân trước Sinh Viên Hàn Quốc 0-1 trên sân Thống Nhất vào tối qua ở Giải bóng đá quốc tế TP.HCM - Cúp Eximbank 2011.

TT - Đó là ý kiến của HLV Falko Goetz sau khi đội tuyển U-23 VN thua trận ra quân trước Sinh Viên Hàn Quốc 0-1 trên sân Thống Nhất vào tối qua ở Giải bóng đá quốc tế TP.HCM - Cúp Eximbank 2011.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Goetz nói: “Chúng tôi đã chơi tốt trong 60 phút đầu tiên. 30 phút sau thì lơ là trong một tình huống và nhận một bàn thua. Chúng tôi tạo ra khá nhiều tình huống ghi bàn trong hiệp 1 nhưng các chân sút lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Một tuần thì không đủ thời gian để tôi có thể đi sâu vào từng mảng miếng phối hợp hay tập dứt điểm cụ thể cho các cầu thủ, nên tôi chưa thể đánh giá là hàng công có vấn đề hay không. Điều quan trọng là tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ”.

HLV Goetz tiếp tục thử nghiệm cầu thủ

Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Goetz cho biết ông sẽ tiếp tục thử nghiệm các vị trí mới trong hai trận còn lại: “Trong hai trận đấu tới, tôi sẽ rà soát lại tình hình chấn thương của các tuyển thủ và tiếp tục thử nghiệm các vị trí để tìm ra đội hình tối ưu cho SEA Games 26”.

60 phút đầu tiên U-23 VN đã chơi tạm được dù vắng hai ngôi sao Thành Lương và Trọng Hoàng vì chấn thương. Hàng thủ với thủ môn Tuấn Mạnh cùng bộ tứ hậu vệ Quốc Long (phải), Chu Ngọc Anh (trái), cặp trung vệ Quốc Anh - Huỳnh Phú đã chơi chắc chắn trước các chân sút có thể hình tốt và chơi càn lướt của Sinh Viên Hàn Quốc. Trong đó, thủ môn Tuấn Mạnh đã có pha cứu thua đẩy bóng vọt xà trong pha đánh đầu cận thành của Chu Pyung Kang ở cuối hiệp 1.

Trong khi đó ở hàng tấn công, U-23 VN cũng tạo ra ít nhất hai cơ hội ngon ăn có thể chuyển thành bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhưng lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tình huống đầu tiên là ở phút 30, Thanh Trung từ biên trái nhả bóng lại cho tiền vệ Văn Bình băng vào sửa bóng vào góc xa. Tuy nhiên, thủ môn Kim Kyeong Min đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua. Hai phút sau, Đình Tùng vẩy bóng kỹ thuật qua giữa cặp trung vệ Sinh Viên Hàn Quốc, nhưng Văn Bình một lần nữa trong pha đối mặt với thủ môn Kim Kyeong Min lại sút bóng vọt xà.

Thể lực đi xuống trong hiệp 2 đã khiến các cầu thủ U-23 VN không còn giữ được lối chơi tấn công hừng hực như trước. Và trong một tình huống phản công ở phút 88, Kim Byung Oh phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh sút ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Các cầu thủ U-23 VN phản ứng trọng tài biên khi cho rằng đây là bàn thắng việt vị nhưng vẫn không thể thay đổi được kết quả. Về phần mình, HLV Goetz nói: “Nếu bàn thua đó không việt vị thì tôi sẽ rút kinh nghiệm cho các học trò, còn nếu đó là bàn thắng việt vị thì đây là một trận thua đáng tiếc”.

Ở trận đấu trước đó, các cầu thủ 17 tuổi của Học viện Aspire (Qatar) đã thắng U-23 Singapore 2-0.

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên