29/05/2014 00:00 GMT+7

Hậu duệ bà Phó Đoan

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghe đồn ông anh là một người nghiên cứu văn học, xin cho hỏi có biết bà Phó Đoan không?

- Trời, dân mình ai chả biết bà Phó Đoan trong Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Bà này nổi tiếng với cái vụ dụ khị Xuân tóc đỏ lên giường rồi bày đặt la là bị hiếp. Nhưng ai mà tin được chuyện Xuân tóc đỏ gầy gò mà hiếp được tấm thân bồ tượng của bà Phó.

- Vậy ông anh có biết số phận mẹ con bà Phó sau này không?

- Chịu, nhà văn chẳng kể thì làm sao biết được. Nhưng không lẽ có chuyện hậu Số đỏ à?

- Không có hậu Số đỏ, nhưng vừa rồi có manh mối để tìm được hậu duệ của bà Phó Đoan.

- Thật không?

- Sao không thật, vừa rồi có một bà cũng to béo y như bà Phó Đoan. Bà này giàu có lắm, lúc nào cũng khoe nhà mình có nhiều tàu lớn làm bằng sắt, thả đi tứ tung qua biển hàng xóm, rồi húc tàu của người ta chìm. Làng trên xóm dưới đều lên án cái vụ húc tàu này, và bà lu loa: Bớ làng xóm ơi, tàu của em bị húc! Cả làng trên xóm dưới vừa giận vừa tức cười bảo: Bà không húc người ta thì thôi, ai dám húc tàu to của bà? Nói thật nhé, cái kiểu lu loa này giống y như bà Phó Đoan vậy.

- Làm ơn chỉ giùm tôi, không khéo có thể viết được một chuyện hậu Số đỏ hay ho đấy.

- Ông anh cứ đi về phía bắc hỏi bà Phó Oánh thì ai cũng biết!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi