Phóng to |
| Lucia Lorenzi, 26 tuổi, sinh viên khoa ngôn ngữ trường ĐH UBC - Ảnh: Vancouversun |
Sự thật được phơi bày sau khi một sinh viên tên Emma viết về bài hát trên trang mạng xã hội Twitter. Cô bảo bài hát bắt đầu bằng từ “Y-O-U-N-G (trẻ) ở UBC, chúng tôi thích “young” (trẻ)” rồi sau đó tiếp tục nói về những chị em gái vị thành niên và tình dục…
Sự kiện trên khiến nhiều sinh viên trong trường bày tỏ sự phẫn nộ. “Nó hoàn toàn khiến tôi bất an” - Lucia Lorenzi, sinh viên trường UBC và từng bị quấy rối tình dục khi còn là thiếu nữ, bày tỏ.
Steven Galloway, phó giáo sư và quyền chủ tịch khoa Viết sáng tạo, nói ông sẽ không phát biểu về sự việc trên với cương vị là thành viên của UBC mà với tư cách là cha của hai con gái và cựu sinh viên của trường UBC. “Cho đến giờ, hành động trên của các em đã thoát ra khỏi những quy tắc và chuẩn mực văn hóa của sinh viên trường UBC” – ông Steven nói.
Cô Lorenzi thì tự hỏi những lời ca kích động tình dục trên có phải là dấu hiệu của một cái gì đó rộng lớn hơn về văn hóa học đường. Lorenzi đã viết một bài trên blog về một gian hàng dựng bên ngoài tòa nhà dành cho sinh viên trong tuần lễ đầu tiên nhập học. Gian hàng này quảng cáo một hộp đêm cho sinh viên bằng cách phát một bản nhạc với những ca từ: “Tôi chỉ ở đây vì những phụ nữ lẳng lơ và bia rượu”.
Nó khiến cô lo lắng rất nhiều nhưng vì gian hàng này do một nhóm người ngoài trường mở nên cô không quy trách nhiệm cho những sinh viên năm nhất. Tuy nhiên sau đó cô thấy sốc khi nghe bài hát phát ra từ miệng của các sinh viên năm nhất khoa kinh doanh Slauder.
Lorenzi bảo cô cảm thấy rất bất an khi được biết các sinh viên năm nhất bị các cán bộ lớp của họ xúi giục giữ bí mật về bài hát thô tục trên. “Bạn làm điều này và cố gắng giấu giếm nó nghĩa là bạn đã biết đó là hành động sai trái” – Lorenzi nói.
Ubyssey, tờ báo dành cho sinh viên trường UBC, xuất bản câu chuyện này vào ngày 7-9. Chelsea Maguddayao, sinh viên năm nhất nói với Ubyssey rằng cô tham gia hát hò bài hát dung tục này trên một chuyến xe buýt. Cô bảo các cán bộ lớp cảnh báo những người tham gia phải giữ bí mật.
Hôm 8-9, lãnh đạo trường UBC ra thông cáo xin lỗi về bài hát phản cảm trên và cam kết sẽ điều tra cho ra ngô ra khoai.
Một bảng thông cáo khác do hiệu trưởng Enzo Woo ký dẫn lời phó hiệu trưởng Gillian Ong cho biết trường UBC sẽ không có chính sách khoan dung cho bất kỳ hành động nào làm tổn hại đến sinh viên. Theo bảng thông cáo thứ hai, nhà trường cam kết sẽ thực hiện “tất cả biện pháp khả thi” để nhổ tận gốc những hành vi không phù hợp.
Caroline Wong, chủ tịch hội giám sát các hành vi về hoạt động và tổ chức của sinh viên, xác nhận với báo Vancouver Sun qua điện thoại rằng hai chủ tịch hội sinh viên năm nhất đã bãi nhiệm.
Lorenzi, từng là lãnh đạo sinh viên năm nhất trong ba năm ở trường ĐH Simon Fraser (Canada), bảo các lãnh đạo không nên đặt các em sinh viên năm nhất vào tình thế buộc phải tham gia các bài hát thô tục như trên.
“Những lãnh đạo là những người được cho là cam kết hành động vì lợi ích tốt đẹp nhất của sinh viên. Bất kỳ ai ở vai trò lãnh đạo - những người đồng ý trở thành đại diện của trường - cần phải có trách nhiệm”, cô Lorenzi nhấn mạnh.
Những trường đại học ở Bắc Mỹ ban hành chính sách rất nghiêm khắc với những hành vi sai trái của sinh viên năm nhất trong đó có ĐH Yale. Trường Yale cấm tất cả hoạt động của sinh viên năm nhất vào năm 2010 sau khi trường này dính líu vào vụ bê bối tương tự như trường ĐH UBC.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận