
Harry Kane (trái) cuối cùng đã có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: Reuters
Với việc Leverkusen bị Freiburg cầm hòa 2-2 vào đêm chủ nhật 4-5, Bayern Munich đã chính thức giành chức vô địch Bundesliga lần thứ 33 trước hai vòng đấu. Cái tên được báo chí châu Âu nhắc đến nhiều nhất trong lúc này là Harry Kane.
Tiền đạo 31 tuổi này là một trong những chân sút hàng đầu châu Âu hơn nửa thập kỷ qua. Anh đã 3 lần đoạt Vua phá lưới ở Premier League, đoạt Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2023-2024 và Chiếc giày vàng World Cup 2018...
Sẽ không quá lời khi nói rằng nếu "đọ" về các danh hiệu cá nhân thì Harry Kane có thể sánh vai với bất cứ huyền thoại nào trong ngôi đền bất tử của bóng đá. Nhưng lạ lùng là Harry Kane chưa một lần được chạm tay vào cúp vô địch dù rất nhiều lần anh đã đến rất gần nó. Người ta thường nói quá tam ba bận nhưng Harry Kane lại có đến 6 lần bị số phận từ chối.
Trước khi cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa này, Harry Kane đã 6 lần là... á quân. Nghĩa là 6 lần anh đến gần cánh cửa thiên đường nhưng lại gục ngã! Báo chí Anh thậm chí đã tin tưởng rằng: Harry Kane dính phải lời nguyền "chỉ mãi là người đến sau".
Để đạt được ước nguyện vô địch, Harry Kane đã quyết định rời đội bóng yêu mến Tottenham vào năm 2023 để đến nơi "dễ vô địch nhất" là Bayern Munich. Vì ở Bundesliga, "Hùm xám" chính là chúa tể thật sự, họ gần như không có đối thủ.
Vậy mà ở mùa giải rồi, dù Harry Kane xuất sắc ghi đến 36 bàn thắng để đoạt Chiếc giày vàng châu Âu nhưng khi đó Bayern Munich chỉ về thứ ba chung cuộc ở Bundesliga và họ cũng bất ngờ thất bại 0-3 trước RB Leipzig ở trận tranh siêu cúp. Một lần nữa Harry Kane bị bêu riếu là... "sao chổi".
Nhưng đến giờ, nỗ lực không biết mệt mỏi của Harry Kane đã được đền đáp và lời nguyền đã được giải. Thủ quân tuyển Anh đã đăng biểu tượng cảm xúc hình chiếc cúp trên Instagram Story của mình vài phút sau khi chức vô địch của Bayern Munich được xác nhận.
Sau đó thêm một bài đăng khác ghi lại cảnh anh ăn mừng và hát "We Are the Champions" (Chúng ta là những nhà vô địch) trước khi bị giội rượu sâm panh. Chưa hết, sau đó anh còn chia sẻ thêm một đoạn video chính anh hát ca khúc hit năm 1977 của nhóm nhạc Queen "We Are the Champions".
Có thể thấy Harry Kane đã kích động như thế nào sau khi phá bỏ được lời nguyền! Người hâm mộ bóng đá Anh cũng hy vọng sau khi Harry Kane giải được lời nguyền của bản thân, anh có thể giúp tuyển Anh giải lời nguyền "không vô địch" kể từ năm 1966.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận