Bom Bo. Trời lạnh. Những đứa trẻ nghèo quần áo phong phanh nhưng gương mặt như sáng lên trong nỗi háo hức. Nhiều em bé dáng vẻ kham khổ. Có em đi chân đất. Có bé học lớp 5 nhưng nhỏ thó gầy guộc như đứa trẻ mới vào lớp 1.
Nghĩ đến câu nói “thương lắm em ạ” của chị bạn khi nãy, tôi hình dung được chị cũng như tôi, đang bên cạnh những đứa trẻ, những người dân còn lam lũ của mình. Tự thấy mình còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều phải làm lắm cho đồng bào của mình.
Về thành phố, tôi đến gặp một anh bạn đang làm giám đốc doanh nghiệp. Mặc dù có hẹn trước nhưng tôi phải chờ vì anh đang bận trao đổi với các cộng sự. Các anh đang tính toán sao cho có thể san sẻ được nhiều nơi, từ người nghèo TP đến tận các tỉnh xa, nơi trăm triệu, nơi vài chục triệu. Thấy chưa yên tâm lại cân nhắc hay là vận động cán bộ, công nhân viên thêm một ngày lương?
Không thể kể hết ra đây những tấm lòng như thế đang đau đáu lo cho người nghèo có chút niềm vui ngày tết. Dù ai cũng đang bộn bề với nhiều nỗi lo toan khác của công việc, của cuộc sống riêng. Ví như một tập đoàn đã đi thăm và tặng 100 xe lăn, hàng chục triệu đồng cho 98 thương binh nặng ở Bắc Ninh đón tết. Ví như một đơn vị đã vận động trong ngành đến 16 tỉ đồng để thực hiện chương trình “Quà tết tặng đồng bào nghèo” trên phạm vi cả nước. Ví như rất nhiều bạn đọc của các báo đài đã từ rất sớm chủ động mang tiền, quà đến để hỗ trợ người nghèo ăn tết...
Rõ ràng không chỉ có Chính phủ, không chỉ có các ban ngành mà cả xã hội đang chung tay lo cho người nghèo. Dù cuối năm lương thưởng có eo sèo, dù giá cả có chạy đua. Dù vẫn chưa hết những điều chưa công bằng, hợp lý. Dù có thể còn cự ly trong cách nghĩ, cách làm. Nhưng có một điểm chung mà chúng ta đều cảm nhận được trong những ngày cận tết này, đó là tấm lòng, là sự đồng cảm sẻ chia, là một không khí vì người nghèo... Tất cả đã góp phần làm vơi đi phần nào những nỗi nhọc nhằn, để người nghèo có được những giờ phút ấm lòng sau cả năm trời vật lộn không cân sức với cuộc mưu sinh.
Thật ra còn có một điều: không chỉ có người nghèo ấm lòng mà những người đang mang chút xuân đến cho đồng bào ở khắp nơi trên đất nước cũng thấy ấm lòng. Bởi hạnh phúc là được sẻ chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận