 |
Một chiếc đèn - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
Nhưng có một nhóm những người luôn yêu những giá trị xưa cũ ấy đã họp nhau lại thành một Câu lạc bộ đặt tên cho nhóm là “ Câu lạc bộ xe đạp Đền Lừ”.
Câu lạc bộ có cả già và trẻ, điều gắn kết họ lại là tình yêu với những chiếc xe đạp cũ. Những nhãn hiệu họ yêu thích nhất đó là Mercier, Pullizelion, Peugot…nhưng đặc biệt họ không mua hẳn một chiếc xe nguyên vẹn để đi mà họ lần tìm từng đôi vành, chiếc đèn, chiếc yên thậm chí cả cái mác xe … tất cả đều phải nguyên bản rồi tự tay “gióng” lên tác phẩm của mình.
Mỗi một chiếc xe họ gọi là một dự án, có những dự án kéo dài tới 2- 3 năm, bởi độ hiếm của các chi tiết xe. Giá trị của những chiếc xe như vậy giá không rẻ chút nào.
Mỗi chiều khi họp nhau, họ hãnh diện khi nói về từng chi tiết trên chiếc xe của mình, về sự vất vả khi tìm một chi tiết. Đi trên những chiếc xe đó, họ thấy quả thật là hạnh phúc.
 |
Một trưởng lão với chiếc cờ hiệu của nhóm - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Một chiếc Mercier được phục chế gàn như nguyên bản - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Một chiếc xe Pơ- giô - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Mác xe còn "zin" - - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Chuông cũng phải độc đáo - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Yên nguyên bản có giá trên 1 triệu đồng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Một chiếc pulizlion ngon lành - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Trao đổi đồ phụ tùng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
 |
Một chiếc Pơ-Giô cá vàng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận