Mở đầu lễ hội là lễ tế Thành Hoàng ở đình, sau đó là rước kiệu từ đình vào đền với sự tham gia của 100 con Lạc cháu Hồng, đội tế nữ; các vị chức sắc, các bô lão mặc áo thụng xanh, áo dài, khăn xếp cùng muôn dân đi trẩy hội.
Phóng to |
|
Khai hội Đền mẫu Âu Cơ |
Tiếp đó là nghi thức tế nữ quan theo nghi thức truyền thống do 12 thiếu nữ đẹp nhất vùng được lựa chọn đã thực hiện. Các cô đều mặc áo dài với các màu vàng, hồng, xanh, tím…rực rỡ, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa. Trong đội tế nữ, riêng chủ tế bận trang phục toàn màu đỏ.
|
Theo truyền thuyết, vào ngày 7 tháng Giêng, Tiên nữ Âu Cơ giáng trần, sau đó gặp gỡ và kết duyên với lạc Long Quân, rồi sinh ra bọc trăm trứng và nở thành một trăm người con trai, khởi nguồn của nòi giống Lạc Hồng. Một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: "Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, không ở cùng nhau được". Hai người bèn chia con mà ở riêng. Năm chục người theo mẹ về núi, năm chục người theo cha xuống biển, chia nhau mà thống trị những xứ đó, đó là thủy tổ của các nhóm Bách Việt. Người con cả trong số những người con theo mẹ lên Phong Châu (nay là Phú Thọ) và được tôn làm vua gọi là Hùng Vương lập ra nước Văn Lang. Đến năm Nhâm Thân vào đêm 25 tháng Chạp, Mẹ Âu Cơ đã hóa thân cùng bầy Tiên Nữ bay về trời để lại trần gian dải lụa mầu như một đám mây ngũ sắc. Để tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ, nhân dân lập miếu thờ dưới gốc cây đa cổ thụ xum xuê cành lá. |
Đến đời hậu Lê cách đây hơn 500 năm, vua Lê Thánh Tông đã phong thần và cho xây dựng Đền Thờ Tổ mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương và hương khói thờ phụng đời đời không dứt.
Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (từ 7-9 tháng giêng), nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò vui chơi giải trí dân gian được tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận