09/11/2017 18:22 GMT+7

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sáng 9-11, chuyến xe đầu tiên mang theo hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ đã đến huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) trao các suất quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 12.


Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 1.

Hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ được đưa xuống xã Trà Đông cuối chiều 9-11 - Ảnh: B.D

Chuyến cứu trợ có sự chung tay của Tỉnh đoàn Quảng Nam và Huyện đoàn Bắc Trà My.

Nhiều ngày sau lũ dữ, tuyến đường từ thành phố Tam Kỳ ngược lên huyện Bắc Trà My, Nam Trà My đã được thông nhưng cảnh tượng sạt lở hoang tàn và ngập ngụa trong bùn đất vẫn hiện rõ.

Tại thị trấn Bắc Trà My, nơi vụ sạt lở núi vùi 5 người những ngày trong lũ, nhiều gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 2.

Túp lều của cha con anh Nguyễn Thanh Bình, người có vợ và mẹ cùng em bị lũ vùi tại Bắc Trà My - Ảnh: B.D

Về các xã như Trà Đông, Trà Dương... đâu cũng cảnh hoang tàn đổ nát. Đợt lũ kéo dài và mưa chưa từng có đã khiến hàng trăm gia đình chạy lũ và trở về chứng kiến cảnh toàn bộ tài sản, vật nuôi lẫn quần áo tư trang bị cuốn trôi, hư hại.

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao quà cứu trợ cho ông Đỗ Hạnh, người có vợ mất trong trận lở núi đêm 5-11 - Ảnh: B.D

Trong ngày 9-11, để góp phần san sẻ nỗi đau, báo Tuổi Trẻ đã trao tổng cộng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 280.000 đồng cho các hộ dân bị thiệt hại ở Bắc Trà My.

Mỗi suất quà, gồm chăn mền, cá khô, nước mắm và gạo, trở nên thiết thực trong cơn hoạn nạn với người dân vùng lũ.

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 4.

Cháu ruột 16 tháng tuổi của ông Hạnh sống sót kì diệu trong trận lở núi đêm 5-11 - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 5.

Đường vào xã Trà Giang, Bắc Trà My, nhiều ngày sau lũ vẫn ngập ngụa đất đá, bùn non - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 6.

Những suất quà cứu trợ khẩn cấp tiếp cận bà con vùng lũ Bắc Trà My của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 7.

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ tiếp cận xã Trà Dương, Bắc Trà My chiều 9-11 - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 8.

Cảnh màn trời chiều đất của người dân xã Trà Đông, Bắc Trà My sau cơn lũ dữ - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 9.

Lương thực, giống má đã mọc mầm vì bị ngâm nước trong lũ - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 10.

Một chú gấu bông ướt sũng sau lũ của một gia đình tại xã Trà Đông, Bắc Trà My - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 11.

Bí thư Huyện đoàn Bắc Trà My trao quà của bạn đọc Tuổi Trẻ cho hộ ông Nguyễn Thanh Phúc, hộ dân bị lũ làm thiệt hại ở xã Trà Đông - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 12.

Một chú heo nuôi xổng trong lũ được tìm thấy sau nhiều ngày - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 13.

Khoảng 20 ngôi nhà dọc đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Bắc Trà My vẫn bị niêm phong vì nằm trong vùng nguy cơ sạt núi - Ảnh: B.D

Hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ đến vùng lũ Bắc Trà My - Ảnh 14.

Bà Hồ Thị Sen - thôn Dương Bình, Trà Đông, Bắc Trà My đang giặt giũ để tận dụng lại số quần áo bị mưa lũ vùi - Ảnh: B.D

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên