- Mày thấy thế nào, có đẹp không? Hàng hiệu chứ không phải hàng chợ đâu nhé!
Tôi thở dài ngao ngán:
- Tao thấy mấy cái áo lần trước mày mua đã mặc đâu, mua thêm để vứt đấy à. Mà sao bảo hết tiền mua gạo rồi thế lấy đâu ra tiền mua áo?
Vừa đứng ngắm nghía trước gương, Lan trả lời:
- Hôm qua tao đã gọi điện bảo “bà già” gửi gạo qua xe ra cho rồi.
Vừa lúc đó thì mẹ Lan gọi điện tới: “Mẹ gửi gạo cho con rồi đó và một thùng mì tôm nữa. Đó là hàng cứu trợ lũ lụt mẹ mới nhận được hôm qua. Nhà mình vừa rồi bị lụt thóc gạo trôi đi hết cả. Con chịu khó vài bữa ăn tạm cơm với mì tôm rồi mẹ lo tiền gửi ra cho con sau nhé. Khổ thân con gái mẹ...”.
Tai Lan như ù đi, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Nó buông điện thoại gục đầu vào vai tôi khóc nức nở.
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận