Một em nhỏ đã bị chiếc taxi kéo lê gần 5m và kẹt dưới gầm xe.
Chị Nguyễn Thị Hồng (43 tuổi, trú tại phường 26) bán hủ tiếu gõ kể lại lúc đó nhiều khách đang ăn hủ tiếu gõ, bất ngờ chiếc taxi của Hãng Vinasun đâm vào xe chị khiến nhiều khách chạy tán loạn. Xe hủ tiế́u đổ hết nước lèo ra ngoài, may mà không ai bị bỏng.
Em Lê Kim Ngân (sinh năm 2002, trú phường 26, quận Bình Thạnh) đang ăn hủ tiếu bị chiếc taxi đâm vào, kéo lê gần 5m và kẹt dưới gầm xe.
Gần 20 người xung quanh đã góp sức nâng chiếc taxi lên để giải cứu cho em Ngân. Ngay sau đó, người dân đã đưa em đi cấp cứu.
![]() |
Chiếc taxi tại hiện trường |
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn |
![]() |
Cơ quan chức năng có mặt xử lý vụ việc |
Theo thông tin ban đầu, lúc đó anh Đặng Hoàng Hôn (sinh năm 1985, trú tại Hậu Giang), nhân viên rửa xe tại cửa hàng Ngọc Khoa (73A Chu Văn An), chuẩn bị rửa chiếc taxi trên. Anh Hôn lái xe vào vị trí chùi rửa, khi đang lùi ra đường để lấy trớn lái xe lên thì chiếc xe vọt lên, lao từ hiên nhà 73A Chu Văn An rồi lao qua nhà 73B nơi có xe hủ tiế́u gõ đang đậu trước nhà. Chiếc xe tiếp tục lao vào bàn của bé gái đang ăn hủ tiếu và chỉ chịu dừng lại khi vướng vào bậc thềm của nhà số 71A Chu Văn An.
Tại hiện trường, một bộ bàn ghế nhựa cùng nhiều tô chén, đũa, muỗng... văng vãi dưới gầm taxi. Chiếc taxi bị hư hỏng phần đầu.
Đặng Hoàng Hôn đã bị đưa về Công an phường 26, quận Bình Thạnh để làm rõ vụ việc.
Đội cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thạnh đã có mặt để giải quyết vụ tai nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận