24/08/2011 09:11 GMT+7

Ham rẻ!

PHƯ CHU
PHƯ CHU

TTC - Canh mãi mới “chộp” được vài tấm vé để ăn ốc giá chỉ còn phân nửa, bà Trần Thị Minh, nhân viên ngành bảo hiểm, hớn hở như trúng số độc đắc. Tiết kiệm đang là chính sách hàng đầu được bà thực hiện trong gia đình. Được giảm những 200.000 đồng chứ có ít đâu!

ufreNcti.jpgPhóng to

Thế rồi, đến ngày đi ăn, dù đã hẹn trước nhưng bà vẫn không tập họp đủ chồng con. Ông chồng thì miễn cưỡng: “Chiều nay anh bận họp, chắc đến trễ”. Đứa con gái thì: “Con mắc đi với bạn đến nhà cô giáo”.

Cuối cùng, bà với cậu con trai 3 tuổi đến quán ốc, chờ mãi ông chồng mới xuất hiện với vẻ mặt đã sần sần. Bà thở dài, chẳng thấy món nào ngon cả khi ông chồng phải cố cười, cố ăn, cố khen. Ông nhẹ nhàng góp ý: “Khi nào cả nhà mình có thời gian thì cùng nhau đi ăn tiệm, giá bình thường không giảm cũng được em ạ, chứ mua được giá rẻ, mà thời gian có hạn, thật là bị động, khó sắp xếp...”.

Chưa hết, bà nhanh tay đặt mua bánh pizza giảm được một phần ba. Thằng con ăn hết một chiếc to tướng vẫn còn thèm. Vậy mà ông xã bà phang ra một câu: “Bà tính làm thằng nhỏ bị béo phì à. Coi chừng rồi mẹ nào con nấy”. Bà nghe mà buồn lòng. Ông chồng của bà không bao giờ nhìn thấy mặt tốt của vợ, làm sao mà tạo được mái ấm gia đình? Sao ông không thấy một bà vợ tiết kiệm, kiên nhẫn, mà lại thấy một bà vợ đang tăng cân?

Một lần, thấy bà xã diện một cái váy quá trẻ trung với những hoa văn sặc sỡ, ông Lê Văn Thành, nhân viên ngành đường sắt buột miệng: “Bà định cưa sừng làm nghé à?”.

Đáp lại nhận xét của ông chồng, bà vợ bĩu môi: “Ông đúng là quê một cục, hàng hiệu đó ông. Tôi mà không lanh lợi thì còn lâu mới có hàng độc quyền”. Nói thế, nhưng bà cũng áy náy trong lòng. Bà phải cố mua một bộ mỹ phẩm với hóa đơn 4 triệu đồng, mới được phiếu mua trị giá 1 triệu đồng chỉ trả với giá 450.000, coi như được cho không 650.000. Sau đó, bà hí hửng đến cửa hàng thời trang để chọn hàng.

Suốt một buổi sáng chủ nhật, bà thẩn thơ đi tới đi lui trong cửa hàng thời trang, vừa thở dài vừa chép miệng. Bởi những chiếc váy đẹp, phù hợp với bà thì không vừa với số tiền bà có trong túi. Nói cách khác, bà phải tốn thêm khoảng vài triệu đồng. Cuối cùng, bà đành bỏ ra thêm 1 triệu để mang về một chiếc váy mà trong lòng đầy băn khoăn. Không mặc thì tiếc của, mà mặc thì... Thì đấy, ông chồng vừa thấy đã la toáng lên. Ai đời, thấy vợ mình trẻ ra mà lại nhăn mặt.

Thôi kệ, bà cũng chống chế vài câu, chứ cũng biết cái phiếu mua hàng đặc biệt, tưởng là lời to, nhưng cũng thiệt hại nhiều. Tốn tiền, tốn thời gian, tốn năng lượng đi lòng vòng để suy nghĩ, và chi ra thật nhiều... can đảm tự tin để mặc ra khỏi nhà.

Cũng say mê với dịch vụ mua hàng giảm giá trên mạng qua hình thức mua hàng theo nhóm, Ngọc Trân, nhân viên của một công ty truyền thông cũng không ít lần “ôm sô”. Trong túi xách của cô nhiều lúc có 2,3 phiếu mua hàng giảm giá. Chẳng phải cô nhắm mắt mua bừa mà toàn chọn những loại đắt đến “cháy hàng”. Thấy khách sạn ở Phan Thiết giá rẻ, lâu rồi chưa đi du lịch nên cô lên lịch nghỉ phép trước cả vài tháng và mua phiếu để dành. Rồi một địa điểm mát-xa mà bình thường cô không dám bước vào, một nhà hàng buffet có tiếng... nay giảm giá khiến cô không cưỡng nổi. Cứ nghĩ sẽ tiết kiệm được khối tiền nhưng hóa ra không phải vậy.

Lần lữa mãi cô vẫn không thể xin nghỉ phép để đi chơi, đến khi cô sắp xếp được ngày đi thì ông xã lại bận, cho đến khi hạn sử dụng sắp hết cô mới quýnh quáng tìm người chuyển nhượng, mà đâu phải dễ. Mát-xa thì chẳng lẽ đi một mình, rủ cô bạn nào đi thì phải bao...

Có lần cô không nhớ có cái phiếu ăn ở một nhà hàng mà cô đã từng hoan hỉ khi nhanh tay mua được trước khi “cháy hàng”. Đến khi nhớ ra thì ôi thôi đã hết hạn. “Không ít lần rút kinh nghiệm, nhưng những email chào hàng giảm giá cứ đổ về liên tục, không xem thì thôi, xem lại thấy “ngứa tay” muốn bấm mua.” - Bà Xuân Loan, nhân viên bưu điện tâm sự. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều bà vợ trong cơn lốc mua hàng theo nhóm, bởi lo xa là bản tính của số đông phụ nữ đã lập gia đình. Thế nhưng, lo mà không tính kỹ thì sẽ càng lo.

Iy2PulHN.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

PHƯ CHU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên