Hai vụ mâu thuẫn vợ chồng hờ, 3 người chết

G.MINH
G.MINH

TT - Ngày 10-5, một bạn đọc gọi tới đường dây nóng báo Tuổi Trẻ cho biết tại P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM xảy ra một vụ mâu thuẫn vợ chồng, người vợ đã đâm chồng bằng dao khiến chồng tử vong.

Công an P.An Lạc A cho biết vụ việc xảy ra lúc 5g30 sáng cùng ngày, người tử vong tại bệnh viện là ông Huỳnh Tiết Dũng (42 tuổi). Công an Q.Bình Tân đã tạm giữ người sống với ông Dũng như vợ chồng là Huỳnh Thị Chuyện (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu của công an, hai người này sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn, thường xuyên có mâu thuẫn trong thời gian chung sống. Tối 9-5, hai người xảy ra mâu thuẫn và sáng 10-5 khi cả hai dậy đi làm thì có xô xát, ông Dũng đánh bà Chuyện và bị bà Chuyện dùng dao đâm trả.

Cùng ngày, tại khách sạn HA (đường Âu Dương Lân, P.3, Q.8) người dân phát hiện một thanh niên nhảy từ khách sạn này xuống nhà dân bên cạnh tử vong ngay tại chỗ.

Công an Q.8 xác định người rơi từ khách sạn là Nguyễn Hoàng Chi (31 tuổi, ngụ Q.8). Kiểm tra phòng khách sạn do Nguyễn Hoàng Chi thuê, công an phát hiện Võ Thị Mỹ Lợi (39 tuổi, ngụ Q.8) chết trong phòng do nhiều vết đâm bằng cây xăm gạo trên người. Thông tin ban đầu xác định hai người này sống chung như vợ chồng, do mâu thuẫn nên Chi đã dùng cây xăm gạo đâm chết Lợi, sau đó nhảy lầu tự tử.

Ngày 10-5, nhiều bạn đọc ngụ tại hẻm 861 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM phản ảnh liên tục trong năm đêm vừa qua khu vực này đều bị cúp điện.

Bạn đọc Phan Phụng Tường cho biết thời gian cúp điện thường sau 19g đến 2g mỗi đêm. Trong đó có đêm cúp điện đến 4-5 lần, mỗi lần từ 15-30 phút, gây hư hỏng thiết bị điện của dân.

Theo ông Nguyễn Bửu Minh - phó giám đốc Công ty Điện lực Tân Thuận, do nhu cầu sử dụng điện khu vực trên tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải làm bật cầu dao đầu trụ gây cúp điện. Ông Minh cho biết đơn vị đã thay cầu dao mới với công suất lớn để khắc phục tình trạng cúp điện trên.

Làm gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ xe. Sau khi Tuổi Trẻ ngày 5-5 phản ảnh các hộ dân ở hẻm 481 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM tự làm gờ giảm tốc gây khó khăn cho người đi đường, bạn đọc tên Lan (nhà ở khu vực trên) cho biết gờ giảm tốc chỉ cao 7-10cm chứ không phải 15cm như báo phản ảnh. Theo bà Lan, việc xây gờ giảm tốc nhằm hạn chế tốc độ xe đã được người dân trong khu phố bàn bạc kỹ và đa số đồng ý.

Chiều 10-5, đại diện P.Đông Hưng Thuận cho biết phường không ngăn cấm xây gờ giảm tốc tại nhiều con hẻm trên địa bàn phường nhưng bà con phải xây sao cho đảm bảo chiều cao và bề rộng để không ảnh hưởng khi xe lưu thông qua địa bàn.

Con lươn màu trắng. Ngày 9-5, một bạn đọc báo tin “Một người dân ở khu phố 4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM bắt được một con lươn màu trắng trông rất lạ”.

Người bắt được con lươn nói trên là anh Huỳnh Thanh Sơn. Anh Sơn kể nhiều năm thả ống trúm bắt lươn nhưng chưa bao giờ anh thấy con lươn nào có màu trắng lạ như lần này. Con lươn này kích thước bình thường nhưng có màu trắng trong, nhìn từ trên lưng xuống mọi người có thể thấy rõ sống lưng phía trong của nó (ảnh).

Nhiều người dân trong khu vực đã đến nhà anh Sơn để xem lươn lạ.

bk7QXQGz.jpgPhóng to

Hố cáp mất nắp. “Hố cáp ngầm ở đầu hẻm 78 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM bị mất nắp từ đêm 8-5 có nguy cơ gây nguy hiểm cho người đi đường” - một bạn đọc báo tin chiều 9-5.

Theo một bảo vệ ở gần khu vực trên, nắp hố cáp bằng kim loại đã bị mất từ đêm 8-5 nhưng đến ngày 10-5 đơn vị liên quan vẫn chưa xử lý. Lo sợ tai nạn xảy ra, người dân ở đây đã dùng nhánh cây và các thanh gỗ che tạm lên miệng hố cảnh báo người đi đường (ảnh).

Nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, đại diện UBND P.4, Q.Tân Bình hứa sẽ kiểm tra và báo lại với đơn vị quản lý hố cáp để xử lý kịp thời.

gyAr9Wf8.jpgPhóng to
G.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất