24/01/2007 05:19 GMT+7

Hai thầy trò cùng nhận "Quả cầu vàng"

TRẦN ĐÌNH TÚ
TRẦN ĐÌNH TÚ

TT - Giải thưởng công nghệ thông tin thanh niên năm 2006 có một bất ngờ thú vị: hai thầy trò Đỗ Đức Đông (giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) và Đặng Thanh Tùng (SV năm 1 lớp cử nhân tài năng ĐH Bách khoa Hà Nội - cựu HS Trường Nguyễn Huệ) đều đứng lên bục cao nhất với giải “Quả cầu vàng”.

uigRMTto.jpgPhóng to
Thầy Đỗ Đức Đông (bìa phải) và học trò trong giờ ôn luyện đội tuyển HS giỏi quốc gia - Ảnh: T.Đ.T.
TT - Giải thưởng công nghệ thông tin thanh niên năm 2006 có một bất ngờ thú vị: hai thầy trò Đỗ Đức Đông (giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) và Đặng Thanh Tùng (SV năm 1 lớp cử nhân tài năng ĐH Bách khoa Hà Nội - cựu HS Trường Nguyễn Huệ) đều đứng lên bục cao nhất với giải “Quả cầu vàng”.

Khi trao giải, ban tổ chức khá bối rối không rõ ai thầy ai trò. Đơn giản thôi, trò sinh năm 1988 còn thầy sinh 1981, chỉ hơn bảy tuổi. Đó cũng là hai gương mặt ít tuổi nhất trong bảy gương mặt nhận giải. Sau khi nhận giải, thầy Đông tâm sự: “Tôi như thấy lại mình mấy năm trước khi bắt gặp niềm đam mê tin học của trò Tùng”…

Năm 2004, với giải ba tin học quốc gia (1999), thành viên đội tuyển HS giỏi quốc tế (1999-2000), luôn đạt mức điểm xuất sắc khi học ĐH, chàng SV năm cuối Đỗ Đức Đông (khoa công nghệ thông tin ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) nhận lời mời của ban giám hiệu Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Tây) về dạy đội tuyển của trường chuẩn bị kỳ thi HS giỏi quốc gia.

Một buổi chiều, đến lớp sớm, người thầy trẻ bất ngờ nhận ra cậu học trò Thanh Tùng ngủ gục trên ghế đá sân trường, đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ. Ký ức người thầy bỗng ùa về khi nhớ lại mình năm nào: cậu bé Đông với mái tóc bờm xờm cháy nắng mò mẫm từng ký tự bàn phím trên máy tính người hàng xóm; cóp nhặt tiền ăn sáng và tiền mừng tuổi tết ba năm bố mẹ mới mua nổi chiếc máy tính “đồ cổ đời 386” để học tin học... Không nỡ đánh thức, người thầy lặng lẽ ngồi bên cạnh đợi. Sực tỉnh, cậu học trò chỉ lắp bắp: “Em xin lỗi thầy, hôm qua em thức khuya để làm bài”.

xWBsbm6u.jpgPhóng to
Trò Đặng Thanh Tùng trong kỳ thi Olympic tin học quốc tế 2005-2006 - Ảnh: CTV
Buổi học hôm ấy kéo dài đến 23 giờ. Các cách giải bài tập “Xâu chuỗi các ký tự trên máy tính” đã được đưa ra hết, chỉ có cậu học trò Thanh Tùng vẫn say sưa trình bày phương pháp “Qui hoạch động” mà cậu mất cả đêm hôm trước để tìm ra. “Phải mất một thời gian khá lâu sau mình mới nhận ra sự tối ưu trong phương pháp của trò Tùng” - thầy Đông tâm sự. Đêm hôm ấy, đích thân thầy hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Thái Văn Bình ở lại động viên bằng cách “đun nước nấu mì gói cho thầy trò ăn tạm lấy sức học”.

“Những ngày sau đó, trừ bốn tiếng học trên lớp và năm tiếng để ngủ, thời gian còn lại thầy và em ngồi trước máy tính để giải các bài tập” - Tùng nhớ lại. Còn thầy Đông tâm sự: “Mình như bị cuốn theo đam mê của học trò. Liên tục những đêm thức trắng với chiếc máy tính đặt ngay đầu giường...”.

Năm ấy Tùng giành liền “tam nguyên” thi HS giỏi tin học: nhất trường, nhất tỉnh, nhất quốc gia và huy chương đồng Olympic tin học quốc tế. Cùng năm ấy, người thầy cũng giành giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường với đề tài “Tối ưu hóa đàn kiến” khi thực tế hóa công cụ tìm kiếm bằng cách cải tiến phần mềm tìm kiếm của nước ngoài. Xuất sắc tốt nghiệp ĐH, thầy Đông được chính thức nhận về dạy tại mái trường Nguyễn Huệ mình học năm xưa.

Một thành viên ban giám khảo tiết lộ: “Chúng tôi rất khó khăn chọn ra bảy gương mặt trẻ trong tổng số 23 hồ sơ để trao giải, nhưng các thành viên chấm giải đều bị thuyết phục và nhất trí cao bởi thành tích của thầy Đỗ Đức Đông và cậu học trò Đặng Thanh Tùng”. Cả hai thầy trò chỉ cười chia sẻ: “Giải thưởng lớn nhất: thầy trò được tiếp tục niềm đam mê tin học”.

TRẦN ĐÌNH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên