Hai phương án

NGUYỄN ANH DÂN (Đồng Tháp)
NGUYỄN ANH DÂN (Đồng Tháp)

TTC - Con hỏi bố là nhà báo:

- Bố ơi! Cũng là một ông huấn luyện viên của một đội bóng nổi tiếng, sao con thấy trên laptop của bố lại có hai bài hoàn toàn trái ngược nhau: Một bài ca ngợi tâng bốc ông ta tận mây xanh, còn bài kia thì bố lại phê phán chê bai ổng thậm tệ?

Bố:

- À đó là hai bài bố chuẩn bị sẵn cho số báo ngày mai. Sau khi trận đấu kết thúc nếu đội bóng đó thắng thì bố sẽ “meo” cho tòa soạn báo bài ca ngợi ông ta, còn nếu thua thì sẽ gửi bài chê.

Con: !!!

___________

- Ông chú của tôi đặt tên 3 đứa con là Hổ, Báo, Gấu, ai nghe đến cũng hết hồn!

- Chưa bằng ông bác của tôi đâu! Ổng đặt tên 4 đứa con ai nghe qua cũng lo đến mất ăn mất ngủ chứ chẳng chơi.

- Ổng đặt tên gì mà ghê gớm đến thế?

- Xăng, Dầu, Điện, Nước!

___________

- Đường xá bây giờ chất lượng kém quá! Mới làm xong, đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã xuống cấp rồi.

- Đó là do các nhà thầu họ làm theo “công nghệ HĐVĐ”.

- Công nghệ gì mà nghe lạ vậy?

- Thì “hư đâu vá đó” ấy mà!

bOqDWAsl.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 426 (ra ngày 15-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN ANH DÂN (Đồng Tháp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất