20/02/2021 17:26 GMT+7

“Hai Nghĩa đi, tôi mất một người bạn quý mến”

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Hay tin ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó thủ tướng Chính phủ - mất, hai ngày qua hàng ngàn lượt người trong và ngoài tỉnh đã đến viếng, mong được nhìn mặt anh Hai Nghĩa lần cuối.

“Hai Nghĩa đi, tôi mất một người bạn quý mến” - Ảnh 1.

Ngày 20-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng ngàn lượt người dân đã đến chia buồn cùng gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

"Hai Nghĩa đi, tôi mất một người bạn quý mến" - ông Trần Đông Phong, nguyên phó Ban Dân vận Trung ương, buồn bã thốt lên khi đến viếng người bạn "nối khố" của mình.

Ông Phong cho biết ông Hai Nghĩa là bạn học từ nhỏ của ông. Từ nhỏ hai ông đã chơi thân với nhau, sau đó cả hai đi hoạt động cách mạng cùng lượt. Ông Hai Nghĩa luôn gọi ông Phong bằng anh.

Video: Hàng ngàn người đến viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

"Thực sự tôi học được từ Hai Nghĩa rất nhiều. Kể cả phong cách sống, cách cư xử trong cuộc sống lẫn trong việc điều hành công việc, Hai Nghĩa luôn toát lên một đức tính quyết liệt nhưng rất khiêm tốn, gần gũi và chân thành với người xung quanh.

Đặc biệt trong điều hành công việc, Hai Nghĩa dùng lời lẽ thuyết phục, động viên anh em cán bộ cấp dưới nhiều hơn la rầy. Đặc biệt, Hai Nghĩa biết lắng nghe mọi người, chia sẻ với mọi người những khó khăn vất vả và luôn tìm cách giúp đỡ bà con để có cuộc sống ngày càng tốt hơn", ông Phong kể.

Điều đặc biệt trong đám tang ông Hai Nghĩa, trong số 70 đoàn tới viếng tính đến đầu giờ chiều 20-2 thì có rất nhiều đoàn trong đó là những người bạn, những người hàng xóm, những học trò của ông và cũng có những cán bộ cấp cao của trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Bà Bảy, một người hàng xóm của ông Hai Nghĩa, kể lại trong nhóm đi tập thể dục buổi sáng của bà hầu hết đều ghé nhà ông Hai Nghĩa một vài lần trong tuần.

"Cứ mỗi buổi sáng sau khi tập thể dục, ông Hai Nghĩa thường mời mọi người vào bàn nhà uống trà nói chuyện. Ông hỏi rất nhiều về công việc làm ăn của từng người. Thấy ai gặp khó khăn gì là ông sẵn lòng giúp đỡ", bà Bảy nói.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến chia buồn cùng gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

“Hai Nghĩa đi, tôi mất một người bạn quý mến” - Ảnh 3.

Ngày 20-2, hàng ngàn lượt người dân đã đến chia buồn cùng gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

“Hai Nghĩa đi, tôi mất một người bạn quý mến” - Ảnh 4.

Hàng ngàn lượt người dân đã đến chia buồn cùng gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

“Hai Nghĩa đi, tôi mất một người bạn quý mến” - Ảnh 5.

"Hai Nghĩa mất đi, tôi mất một người bạn quý mến" - ông Trần Đông Phong, nguyên phó Ban Dân vận Trung ương, buồn bã thốt lên khi đến viếng người bạn "nối khố" của mình" - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thông báo lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban lễ tang Nhà nước gồm 21 đồng chí; đồng chí Phạm Bình Minh - ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ - làm trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng quàn tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Chính phủ, lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại hai địa điểm:

Tại tỉnh Bến Tre: Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức ở Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre từ 8 giờ đến 19 giờ chủ nhật ngày 21-2-2021; Lễ truy điệu an táng từ 8 giờ đến 11 giờ thứ hai ngày 22-2-2021 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Tại Hà Nội: Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đồng thời ở Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 21-2-2021 (các đoàn khách quốc tế, các cơ quan, bộ, ban, ngành trung ương tại Hà Nội và các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh trở ra viếng tại Nhà tang lễ quốc gia).

Người chỉ đạo xử lý những đại án bằng Người chỉ đạo xử lý những đại án bằng 'bàn tay sạch'

TTO - Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, tên thân mật là ông Hai Nghĩa, đã trút hơi thở cuối cùng vì bạo bệnh lúc 3h52 ngày 19-2 tại quê nhà Bến Tre, hưởng thọ 79 tuổi, để lại tình cảm tiếc thương đối với đồng đội, đồng bào.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên