19/04/2019 09:59 GMT+7

Hai luồng gió mới thổi bừng Champions League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Juventus - Manchester City (M.C) và Barca - Liverpool, đó là hai cặp đấu bán kết Champions League trong mơ mà hầu hết mọi người nghĩ đến sau lượt bốc thăm hồi tháng trước. Nhưng rồi Ajax và Tottenham đã cho thấy thế nào mới là giấc mơ thực sự..

Hai luồng gió mới thổi bừng Champions League - Ảnh 1.

Son Heung Min (trái) của Tottenham và De Ligt (Ajax) là những ngôi sao đầy bất ngờ của Champions League mùa này - Ảnh: USA Today

Cả Ajax và Tottenham đã quật ngã những đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình như thế nào? Suốt một thập niên qua ở Champions League, vai trò của những "chú nhỏ David" thường nằm trong tay Chelsea, Inter Milan hay Atletico Madrid - những đội có lối chơi phòng ngự triệt để. Nhưng Ajax và Tottenham thì khác.

Bằng dàn ngôi sao trẻ "cây nhà lá vườn", Ajax dám chơi đôi công với Bayern Munich, Real Madrid rồi Juventus và vượt qua tất cả. Nên nhớ, Ajax không chỉ thắng Juventus về mặt tỉ số, họ còn thắng trên mọi thống kê khác. Cụ thể, tính cả hai lượt trận, đội bóng Hà Lan tung ra cả thảy 33 cú dứt điểm, trong khi Juventus chỉ có 20.

Và một ngày sau trận thắng tưng bừng của Ajax trước Juventus, Tottenham quật ngã M.C trong cuộc chiến xứng đáng được xem là hấp dẫn bậc nhất lịch sử Champions League.

Cái cách Tottenham vượt qua M.C rạng sáng 18-4 tóm tắt lại hành trình đầy cảm xúc của họ ở Champions League mùa này. Lằn ranh giữa thắng - thua luôn cực kỳ mong manh. Chỉ sau giai đoạn lượt đi vòng bảng, khi người ta đã chắc mẩm Tottenham sẽ bị loại trong bảng đấu tử thần có mặt Barca và Inter, họ lại vượt qua cửa tử một cách đầy kịch tính.

Và càng lạ lùng hơn nữa, nhân vật chính trong hành trình kỳ diệu của Tottenham không phải Harry Kane, Dele Alli hay Christian Eriksen mà lại là Son Heung Min. Cầu thủ người Hàn Quốc không ghi một bàn nào ở giai đoạn vòng bảng nhưng một mình anh "cân" hết dàn sao M.C với 3 lần nổ súng vào lưới đối phương.

Trước Son Heung Min, Park Ji Sung từng vô địch Champions League trong màu áo M.U. Nhưng Park khi đó chỉ là một "công nhân" trong dàn sao của "quỷ đỏ". Còn Son Heung Min lúc này đang cạnh tranh vị thế ngôi sao số một với Kane và là người đã khiến những CĐV Tottenham phủ bóng cờ Hàn Quốc trên sân vận động châu Âu...

Ajax một thời là quyền lực của bóng đá châu Âu nhưng lần gần nhất họ vào đến bán kết Champions League đã cách đây 22 năm. Còn Tottenham, đây là lần đầu tiên họ lọt vào vòng đấu này (kể từ khi giải đấu được đổi tên thành Champions League).

Và có thể hi vọng vào việc một trong hai luồng gió mới mẻ ấy sẽ tiếp tục thổi bùng trong trận chung kết.

Ajax, Liverpool có lợi thế

Theo kết quả bốc thăm từ trước vòng tứ kết, hai cặp đấu bán kết sẽ là Barca - Liverpool và Tottenham - Ajax. Trong đó, Liverpool cùng Ajax là các đội được đá trận lượt về trên sân nhà.

Giai đoạn lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-5, giai đoạn lượt về diễn ra một tuần sau đó.

Son Heung Min Son Heung Min 'giật mình' khi nhận 'hung tin' từ phóng viên truyền hình Đức

TTO - Son Heung Min sẽ bị treo giò trận Tottenham với Ajax ở lượt đi bán kết Champions League. Điều đáng ngạc nhiên là ngôi sao này không hề hay biết mình bị cấm cho đến khi được kênh truyền hình Đức phỏng vấn.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên