Hai loại lịch

BÚT BI
BÚT BI

TT - Làm ăn bây giờ khó quá, xoay đường nào cũng tắc.

- Đó là tại ông làm ăn lắt nhắt. Còn nếu ông là tập đoàn, doanh nghiệp bự của Nhà nước, vẫn cứ khỏe re thôi.

- Khỏe đâu, ông nào cũng báo cáo lỗ vài trăm tỉ, ngàn tỉ đổ lên.

- Lo gì. Tiền đầu tư là tiền ngân sách rót xuống, sẵn tiền thì đầu tư búa xua, "ngoại ngạch" bự gấp nhiều lần "chính ngạch". Rải tiền mành mành có thua lỗ thì lại xin Bộ Tài chính gánh nợ giùm. Làm ăn vậy là quá khỏe rồi còn gì.

- Nhưng ông bộ bảo chỉ tạm ứng trả trước, còn doanh nghiệp, tập đoàn sau đó phải nhận lại nợ và trả nợ. Đâu có xù được!

- Cẩm nang nằm lòng của mấy ông doanh nghiệp lớn xài tiền chùa là "để lâu phân trâu hóa sình". Cứ đổ cục nợ khổng lồ qua cho Nhà nước gánh, tạm ứng cho yên rồi sau đó vẽ ra đủ thứ dự án. Có dự án lại xin vay, vay được sẽ dành ưu tiên trả nợ cũ, còn lại thì đổ vô dự án mới. Tay này tung hứng qua tay kia còn điêu luyện hơn làm xiếc. Nợ đầm đìa nhưng cứ lây nhây kiểu "sình hóa" thế thì kiểu gì cũng sống khỏe thôi.

- Rốt cuộc thì trả nợ thế nào?

- Bí quyết nằm ở cách xài hai loại lịch cho nhuyễn. Đi vay thì xài lịch bình thường, còn trả nợ thì xài lịch... Công-gô, hiểu chưa?!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất