
Nguyễn Hải Đăng là niềm hy vọng cuối cùng của cầu lông đơn nam Việt Nam - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Tại Vietnam Open 2025, Hải Đăng là hạt giống số 7. Anh cũng là tay vợt duy nhất của Việt Nam còn thi đấu tại nội dung đơn nam.
Trước đó, tại vòng loại diễn ra hôm 9-9, Nguyễn Tiến Minh nhận thất bại và không có vé vào vòng chính. Trong khi đó tại vòng 1, Lê Đức Phát cũng sớm bị loại. Do đó, Hải Đăng là niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà.
Chiều 10-9, anh ra quân với đối thủ là Wang Yu-Kai. Đây là hai tay vợt cùng thuận tay trái, sở hữu lối đánh kỹ thuật. Do đó trận đấu giữa cả hai đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn.
Hải Đăng tuy không cao bằng đối thủ, nhưng có khả năng phòng thủ hay hơn. Sự bền bỉ giúp anh nhiều lần hóa giải những đường cầu khó. Ở set 1, tay vợt Việt Nam chiếm được ưu thế và có thời điểm tạo ra một pha ghi liền 7 điểm. Anh giành chiến thắng 21-16 ở set này.
Với lợi thế tinh thần, Hải Đăng tiếp tục chơi bùng nổ ở set 2. Anh nhanh chóng vượt lên dẫn 11-5 và giữ nguyên lợi thế. Dù có một số pha đánh hỏng ở cuối set, khoảng cách vẫn đủ lớn để Hải Đăng tiếp tục giành chiến thắng 21-15, qua đó giành vé vào vòng 2 Vietnam Open 2025.
Đối thủ tiếp theo của anh là người thắng ở cặp đấu giữa Puritat Arreee (Thái Lan) và Mithun Manjunath (Ấn Độ). Chia sẻ sau trận thắng ngày ra quân, Hải Đăng cho biết: "Tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình và hy vọng sẽ ít nhất vào được đến tứ kết. Chiến thắng ngày đầu tiên rất quan trọng với tất cả các VĐV, bởi đó là bước đệm để họ chơi tốt ở những trận tiếp theo".
Ở nội dung đơn nữ, vợ của Tiến Minh là Vũ Thị Trang đã dừng bước sau khi nhận thất bại trước Ashmita Chaliha (Ấn Độ) với tỉ số 15-21, 20-22.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận