NGUYỄN THANH BÌNH (Bắc Giang)
- Thế mới gọi là xăng. Nó quí hơn nước lạnh ở chỗ đó.
● Hàng chục bà mẹ Việt Nam anh hùng bị họ “qui hoạch treo” danh hiệu vì lỡ tái giá. Họ quan niệm thế nào là anh hùng nhỉ?
NGUYỄN LÂM TÂM (Long An)
- Chắc họ lộn danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng với cái thẻ bài Tiết hạnh khả phong thời phong kiến.
● Bộ Công thương tổng kết công tác chống tham nhũng: Trong 1.500 cuộc thanh tra, phát hiện chỉ có một vụ ăn trộm than lặt vặt. Ai mà tin được nhỉ?
CAO ANH TUẤN (Yên Bái)
- Đâu cần ai tin. Chỉ cần nội bộ tin nhau là được. Cái đó kêu bằng Tự Tin. Híc híc!
● Ông đại tá trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt tỉnh Đồng Nai trước khi nghỉ hưu hai tháng, làm quyết định đề bạt con trai làm trạm trưởng CSGT 51 khiến dư luận trong ngành rất bất bình. Làm CSGT chứ có phải làm vua đâu mà chơi kiểu cha truyền con nối?
HAI XE ÔM (Đồng Nai)
- Không ít CSGT thường được người tham gia giao thông nhìn như là vua đấy chứ. Ông Hai tham gia giao thông bao lâu rồi mà không hiểu điều này nhỉ?
● Tôi thấy việc học hành thi cử của con em chúng ta sao mà càng ngày càng rối rắm, đến nỗi cả người học lẫn người dạy dường như đều khó mà thuộc bài. Có thật việc ấy khó đến như thế không?
ĐẶNG CÔNG DANH (Quảng Trị)
- Cứ xem tỉ lệ học sinh thi đậu THPT hằng năm của các trường đẹp như vàng 9999 thì có thể khẳng định việc học bây giờ không khó. Rối là chính, rối là vì nhiều thầy. “Lắm thầy thối ma” ấy mà.
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận