![]() |
NGUYỄN THỊ MÙI (Hà Tĩnh)
- Khai giảng thì kèm với các loại phí nên “khó” là đúng rồi, nhưng mấy cái tết như tết trung thu, tết thầy cô, tết dương lịch… toàn những ngày vui mà chị kêu là bài toán khó thì e rằng chị và nhiều phụ huynh khác đang bị cái cái “phí lễ nghĩa” nó đè rồi.
● Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua có trường thi chỉ có 1 thí sinh môn sử. Có nơi tổng kết được 9 thí sinh. Nên chăng Bộ GD-ĐT dẹp quách môn sử trong chương trình giáo khoa cho rồi, khỏi cần sách vở, dạy dỗ, học hành, thi cử chi cho tốn kém?
HOÀNG THIỆN CĂNG (Quảng Trị)
- HCN nhờ một cậu học trò không chọn thi môn sử trả lời như vầy nè: “Học để biết chứ đâu phải học để thi!”. Bạn chịu không?
● Giá điện trong hai tháng qua tăng đột biến một cách không hợp lý ở nhiều nơi. Các quan chức ngành điện đưa ra những lời giải thích mơ hồ, không thuyết phục người tiêu dùng. Sao không thấy các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ?
TRẦN HOÀNG MỸ CHÂU (TP.HCM)
- Vào cuộc mà không am hiểu về điện, rủi bị điện nó giựt thì khốn!
● Giật mũ nữ sinh: bị xử từ 22 đến 36 tháng tù. Tra tấn chết người: cho hưởng án treo! Luật pháp chi lạ rứa? Làm sao người dân có thể tin cậy được? Có nên để những ông tòa bà tòa nói trên tiếp tục cầm cái cân công lý nữa không?
TÔN THỊ VẸM (Huế)
- Cái cân đã có vấn đề thì ai cầm cũng vậy thôi. Tuy nhiên giả sử làm một cuộc hoán đổi hai nhóm bị cáo hoặc hai nhóm quan tòa - (tòa tra tấn cho xử bị cáo giật mũ. Tòa giật mũ cho xử bị cáo tra tấn) thì may ra cái cân công lý sẽ giống… cái cân hơn.
● HCN nghĩ sao về việc Đà Lạt được qui hoạch rộng gấp 8,5 lần hiện nay. Người dân Đà Lạt nên mừng hay nên lo?
KSOR YLANG (mimosa@...)
- Trước tiên là nên lo chuẩn bị khâu hốt rác. Bây giờ mà rác đã ngập rồi, to gấp 8 lần thì rác hốt không kịp.
HCN
Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận