![]() |
LÂM TUYỀN (Đà Lạt)
- Ông Huỳnh chưa cho phép thì ai dám bình? Có lẽ họ đang chờ “giấy phép” đấy.
2. Chúng cháu vừa mới nghỉ hè, chuẩn bị về với gia đình thì ngành đường sắt đã tăng giá vé tàu từ vài chục đến vài trăm ngàn một vé, kéo dài đến cuối tháng 9. Ác thế?
honglam@...và các bạn sinh viên ký túc xá ĐHQG (TP.HCM)
- Công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tăng 62% tổng mức đầu tư (tương đương hơn 300 triệu USD) mà ông Cục trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho rằng “mới điều chỉnh chút đỉnh đã rùm beng cả lên”. So với sự điều chỉnh hơn 300 triệu USD thì sự điều chỉnh chút đỉnh giá vé tàu của các cháu chẳng là gì cả. Vậy thôi các cháu đừng làm “rùm beng lên” nữa nhé!
3. Tôi mua một chiếc xe hơi (đồ chơi) có bộ điều khiển từ xa ở một nhà sách trên đường 3/2 đang khuyến mãi giảm giá 50%, đem về mới phát hiện xe không hoạt động được. Tôi đem đến trả lại thì nhà sách không chịu đổi với lý do “hàng khuyến mãi không được đổi”. Theo anh Hai có phải cửa hàng này (và nhiều cửa hàng có khuyến mãi khác) ra qui định như vậy để thanh lý hàng kém chất lượng không?
Anh Thành (TP.HCM)
- Những cửa hàng nói trên quan niệm khuyến mãi cũng như làm từ thiện. Họ cho gì lấy nấy, không chịu thì thôi.
4. Nhiều ngày, vào khoảng 11g30, tôi thấy rất nhiều xe tải chở quá tải chạy từ đường Nguyễn Văn Linh vào đường Phạm Thế Hiển mà không bị CSGT thổi phạt, trong khi một người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy qua là “dính” ngay. Cái xe tải coi vậy mà nhỏ hơn cái mũ bảo hiểm nên mới qua mặt được mấy ảnh, phải không?
Tư xe ôm (TP.HCM)
- Cái xe tải tuy to nhưng nó được bôi trơn nên lỗ nào cũng lọt qua được.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận