![]() |
Những chiêu phá hoại này xưa như trái đất nhưng bà con mình vẫn bị mắc bẫy. Chỉ đổ trách nhiệm cho bà con vì ham lời mà tự hại thân có được không?
Chú Ba (Long An)
- Đương nhiên là còn có các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương nữa chứ. Nhưng mà hình như lâu nay cũng đã có sự phân công phân nhiệm rõ ràng: Bên nó ăn ốc, bên mình đổ vỏ.
● Tôi đọc báo thấy thỉnh thoảng “nhà nước” lại cho thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc để tái tạo nguồn thủy sản trên dòng kênh này. Trên dọc bờ kênh tôi cũng thấy rất nhiều bảng cấm câu cá nhưng lại thấy rất nhiều người đứng câu gần những cái bảng cấm đó mà chẳng ai nói gì. Hổng lẽ chuyện vô lý vậy mà không cách nào giải quyết được hay sao?
(Người dân bên bờ kênh Nhiêu Lộc)
- Bộ trước giờ bạn không thấy người ta đổ rác bên cạnh bảng cấm đổ rác, tè đường bên cạnh bảng “cam đai bay”… hay sao? Cá của “nhà nước” nuôi thả ai hơi đâu mà lo chớ thử cá của ai đó coi, lớ ngớ xách cần câu đi ngang không chừng bị đập chết như mấy tay trộm chó chứ chẳng chơi.
● UBND phường tôi mở loa phát thanh mỗi ngày vào 7 giờ, 11 giờ, 17 giờ, thậm chí 23 giờ khuya vẫn còn phát. Dân lao động chúng tôi cần giấc nghỉ ngơi để còn làm việc mà cũng không được. Tôi nghĩ, thời trước ít kênh thông tin nên mới phải dùng loa phát thanh, còn bây giờ báo chí ê hề, cần gì phải rả rả những chuyện ai cũng biết?
Nguyễn Văn (Biên Hòa)
- Nếu bạn ở thành phố thì tiếng loa phát thanh chưa phải là loại khó chịu nhất. Còn nhiều loại tiếng ồn ở các shop quần áo, giày dép, kim khí điện máy, điện thoại di động, keo dính chuột… mới khủng khiếp. Đã chịu được mấy thứ tiếng ồn kia thì ráng thêm chút đi anh.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận