TRẦN VĂN THÔNG (TP.HCM)
- Giỏi lắm là vài bộ huy chương bằng kim loại màu vàng. Chi bằng cứ chia cho mỗi vận động viên một tỉ, thế là đào tạo ngay được 850 vận động viên tỉ phú, có sướng hơn không!
● Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo hằng năm là 9.000 tỉ - cứ nghĩ rằng bệnh nhân nghèo được chăm sóc chu đáo lắm.Thế nhưng hằng ngày trên các báo vẫn thường xuyên có bài kêu cứu cho những trường hợp bệnh nhân nghèo bị bệnh viện từ chối điều trị vì không trả nổi viện phí. Gặp những hoàn cảnh bi đát như vậy, sao không “nhéo” lấy một chút trong 9000 tỉ nói trên để giải quyết mà cứ phải kêu cứu trên báo?
PHAN THỊ CHẮT (Đà Nẵng)
- Không biết con số 9.000 tỉ đó hư thực ra sao? Những bệnh nhân nghèo chắc chắn cũng không được biết số phận của họ nằm ở ngăn nào trong cái quỹ đầy ẩn số đó. Có câu: nước xa không cứu được lửa gần. Thôi thì cứ nhờ báo chí kêu cứu may ra...
● Gần đây trên mạng Yahoo thường giới thiệu những bài văn hay nhất, dở nhất, buồn cười nhất, những bức thư tình của trẻ em… Đọc rất sốc. Không lẽ những thứ đó đều là sự thật?
HÀ CÔ (Tuy Hòa)
- Đối với cư dân mạng, chuyện gì cũng có thể có được, miễn có thể câu view.
● Tham nhũng và lãng phí đang là hai căn bệnh trầm kha. Theo HCN bệnh nào đáng sợ hơn? Liệu có chữa được không?
LÊ VĂN KINH (Hà Nội)
- Hai bệnh này đều đáng sợ như dịch hạch và dịch tả. Nhưng dịch hạch và dịch tả dầu sao cũng còn dễ kiểm soát hơn.
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận