Hai Cù Nèo gỡ rối

HCN
HCN

TTC - ● Lao động Việt Nam sang Trung Quốc bị hải quan “bạn” yêu cầu ký một tờ giấy công nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Quốc mới được cho vào làm việc.Tính sao đây?

PHẠM THỊ LÝ (Lạng Sơn)

- Vậy thì mình cũng yêu cầu lao động Trung Quốc đến Việt Nam phải ký một tờ giấy công nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam mới cho nhập cảnh. Quá dễ!

● Tòa án nhân dân Hà Nội vừa có một hành động dũng cảm là xin lỗi người dân bị kết án oan sai. Còn vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan ở Bắc Giang thì sao? Liệu các ông tòa ở địa phương này có đủ dũng cảm để “chơi đẹp” thế không?

ĐỖ ĐỨC UY (Quảng Trị)

- Cho đến giờ này thì câu trả lời rõ ràng là: “Không”. Cần hiểu: Xin lỗi là một loại hình văn hóa và không phải ai cũng có được văn hóa này.

● Tại sao các người đẹp đua nhau khoe quần áo, giày dép, xe cộ đắt tiền trên mạng? Những thứ đó có làm nên giá trị thực sự của người phụ nữ không?

THẠCH THỊ PHALA (An Giang)

- Cái đó không phải khoe khoang mà gọi là “treo giá”. Từ cái giá của đồ phụ tùng, các đại gia có thể ước tính cái giá của “chính chủ” để mà tự lượng sức mình và loại bớt những dân chơi “yếu mà thích ra gió”.

● Một số học sinh lạm dụng facebook để xúc phạm thầy cô giáo. Nếu HCN là ông thầy bị học trò xúc phạm, sẽ “xử” tụi nó thế nào?

CAO THỊ HOÀI ANH (anhcao@...)

- Sẽ mở facebook dạy lại tụi nó, coi như dạy thêm miễn phí. Cùng lắm cũng phải chấp nhận chiến tranh mạng. Mình là thầy chẳng lẽ không đủ bản lĩnh để chiếm thế thượng phong.

xXJIAmvr.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HCN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất