TRANG THỊ HẾN (Đồng Tháp)
- Lỗi ở con cá. Ai bảo nó không “biết điều”. Cho nên mới nói: “Cá không biết điều cá ươn/Xe cãi cảnh sát, trăm đường… xe thua”.
● Việc cải cách thi cử hiện nay khiến học sinh quay lưng với môn Sử. Hay là nhà trường bỏ quách môn này đi, thay bằng môn chơi games để con em nó phát huy được tài năng?
UẤT TRÌ CÔNG ( …@hotmai.com)
- Game thì không cần đưa vô nhà trường các cháu nó cũng tìm tới. Vì vậy bổ sung cho tối kiến của ông, tôi đề nghị các nhà cải cách cải tiến môn sử thành game sử, lúc ấy đố em nào quay lưng.
● Sao khi không báo chí tập trung đánh xe buýt dữ vậy. Có khi nào người ta tính dẹp xe buýt để mở đường cho một loại xe nào sắp nhập khẩu không? Là tài xế xe buýt, tôi cảm thấy hơi lo đấy.
TRẦN VĂN CÒI (TP.HCM)
- Là tài xế xe buýt, bạn nên lo chạy xe cho tốt và đừng quên rằng người tham gia giao thông trên đường phố còn lo sợ về xe buýt của bạn nhiều hơn.
● Bây giờ người ta bày trò chọi trâu rồi sau đó làm thịt trâu tại chỗ để bán với giá trên trời. Có nên gọi đó là lễ hội, là về nguồn không?
ĐẶNG VĂN CẢM (Buôn Ma Thuột)
- Thì cũng phải có một tên gọi gì đó dễ nghe để được cấp giấy phép chứ. Chứ không lẽ gọi là: “Chợ thịt trâu chất lượng cao”?
|
Công chức “3D” - Công chức nhà nước giờ cũng bị ảnh hưởng phim 3D cậu nhỉ? - Là luôn hiện lên hình ảnh không gian ba chiều? - Đâu có! “3D” có nghĩa là: Lương thì nhận “ĐỀU ĐỀU”; tiếp dân thì khó “ĐĂM ĐĂM”; giải quyết đơn từ thì “ĐÙN ĐẨY”… THẠCH THỊ SÀ QUANH (Sóc Trăng) |
Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận