Hai Cù Nèo gỡ rối

TTC
TTC

TTC - ● Vụ ông Mai Nam Dương, phó giám đốc sở NN & PTNT Lâm Đồng say rượu, lái xe gây tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người nhưng nhờ có tiền bồi thường cho các nạn nhân (?) nên được VKSND TP Đà Lạt miễn truy tố. Thế thì từ nay các quan giàu có, các đại gia tha hồ “quậy”, chỉ cần bỏ chút tiền ra bồi thường là xong ư?

NGUYỄN THỊ ÚT (Đà Lạt)

- E rằng ngoài tiền bồi thường cho các nạn nhân, ông Dương còn phải tốn thêm tiền bôi trơn nhiều khâu khác mới có được đoạn kết có hậu như thế. Than ôi! “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ? Cái sự làm quan sướng thế ư?”.

● Rạng sáng 24-12- 2013 một chiếc xe tải chở đầy mì gói bị lật trên đường Huỳnh Văn Cù, xã Chánh Mỹ - TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hàng ngàn gói mì văng ra đường nhưng đã không có tình trạng hôi của xảy ra. Hầu như toàn bộ số mì gói đã được thu hồi. Việc này có cần được biểu dương không?

PHAN VĂN PHẢI (Bình Dương)

- Rất đáng được biểu dương. Nhưng xã hội mà điều bình thường lại trở thành phi thường, thì thật đáng lo!

● Tết năm ngoái, Hải dương đốt pháo đỏ đường nhưng ông chánh văn phòng tỉnh báo cáo với chính phủ là không có đốt pháo. Năm nay Hải dương lại đốt đỏ trời đỏ đất nhưng ông chánh văn phòng Sở Công an Hải dương báo cáo là tình trạng đốt pháo ở tỉnh nhà đã giảm 80%. Vậy tình hình năm tới sẽ ra sao?

HOÀNG VĂN CUỘI (Hải Dương)

- Chính phủ cấm mà người dân cứ đốt là dân coi thường phép nước. Dân vi phạm mà cán bộ bao che là cán bộ phá chính sách.Vậy HCN có thơ rằng:

Năm ngoái đốt pháo ì xèo/ Vậy mà mấy ổng chối vèo cũng thôi/ Năm nay lại nổ đỏ trời/ Mấy ông lại chối, dân chơi càng lừng/ Sang năm cứ đốt tưng bừng/ Pháo ta nổ gấp mười lần, không seo!

● Đội tuyển bóng đá nữ vắt cạn mồ hôi trên sân cỏ, trong khi một số người lãnh đạo ngồi chơi xơi nước, không làm gì ra trò mà cũng được chia thưởng gần bằng cầu thủ chính và cao hơn cầu thủ dự bị. Làm lãnh đội sao mà sướng thế?

VĂN THỊ CHANH (Chợ đầu mối Thủ Đức)

- Cái đó kêu bằng “tự sướng”.

● Lễ hội trong nước ngày càng hỗn loạn, xô bồ, mất kiểm soát, rõ ràng là đang phát triển theo hướng tiêu cực. Chẳng lẽ đấy là về nguồn, là văn hóa ư?

ĐẶNG CHÍ KÍNH

- Bất luận nó là thứ gì, nếu đã lành ít dữ nhiều thì tốt nhất là ở nhà, đừng đi.

YyhfFeLG.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất