NGUYỄN ĐẠI TÀI (Hà Nội)
Phóng to |
- Chính quyền đã có ở đấy từ hơn nửa thế kỷ nay rồi, nhưng phong tục tập quán lạc hậu này lại tồn tại lâu đời hơn. Một khi người ta đã nghĩ “phép vua thua lệ làng” thì… miễn bàn!
● Năm nào cũng nghe chuyện triều cường, vỡ đê bao, dân khốn đốn... Chỉ có mấy km bờ bao, sao chính quyền không xây kiên cố cho dân nhờ? Bộ nhà nước không có kinh phí?
TRẦN THỊ LÚI (TP.HCM)
- Kinh phí vẫn có chứ - nghe nói hơn trăm tỉ đấy. Nhưng nếu rót không đúng chỗ thì vẫn tiền mất tật mang.
● Ông bộ trưởng bộ Nội vụ cho rằng chỉ có1% cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì bộ máy nhà nước gần như hoàn hảo rồi mà sao đụng lãnh vực nào cũng thấy tồn tại cả núi vấn đề?
KIM THU NGA (thukim@...)
- Ai tin, tui chết liền!
● Nhà tui có thuê một chị ô-sin lương tháng 3 triệu chưa kể tiền thưởng Tết, tiền xe tàu về quê… Mới đây trong một buổi tọa đàm với các bạn trẻ, Gs Ts Nguyễn Lân Dũng đã than thở: “Ta chi 700 triệu USD cho nghiên cứu khoa học, nhưng một tiến sĩ có trình độ, được đào tạo bài bản được trả lương 3 triệu đồng/tháng khi làm việc tại Việt nam thì ai sẽ về?”.
PHAN VĂN TRUNG TÍN (pvtt@...)
- Nghe nói trong vài năm tới, Việt Nam sẽ sản xuất đại trà hàng loạt tiến sĩ, thạc sĩ nội địa, không cần thông thạo ngoại ngữ nào. Vậy thì cần chi đến những ông tiến sĩ ngoại mà lo họ không về?
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận