Phóng to |
NGUYỄN VĂN CHÍ (Đà Nẵng)
- Còn may là mấy ổng xả nước kịp thời chứ không tất cả công trình thủy điện hè nhau vỡ một loạt thì thảm họa không thua gì bên Philippin. Đồng bào miền Trung sống sót được sau vụ lụt này cần phải biết ơn ông thủy điện chứ ở đó mà đòi bồi thường!
● Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan gây chấn động dư luận. Thế mà sau khi các điều tra viên bị triệu tập để làm rõ qui trình tác nghiệp thì các cấp trên của họ cho rằng khâu điều tra… “không có vấn đề”! (Ý là không hề có sự bức cung). Chẳng lẽ ông Chấn sợ mấy ông điều tra viên mất sức tội nghiệp nên tự nguyện nhận mọi tội lỗi từ trên trời rơi xuống?
LÊ VĂN LÀNH (Bắc Giang)
- Chứ còn gì nữa? Chưa cần bức cung mà đối tượng đã chịu nhận khống mọi tội lỗi không phải của mình, vậy mới là “siêu điều tra viên”.
● Ở huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh chỉ mới có khoảng hơn 400 kiều dân người Hoa ở và làm việc. Thế nhưng tên đường, bảng hiệu, sách vở… tràn ngập tiếng Hoa. Xin hỏi ngành văn hóa Hà Tĩnh đã biết tình trạng này chưa hay là… chưa nghe báo cáo và huyện Kỳ Anh vẫn đầy dẫy những xã ấp, phố phường đạt danh hiệu “Văn hóa”?
ĐẶNG CHÂU DU (Hà Tĩnh)
- Có thể huyện này đang xây dựng những khu phố văn hóa da beo - nghĩa là không phải văn hóa thuần Việt mà lốm đốm Hoa-Việt, cũng vui đấy chứ.
● Thương lái Trung Quốc lại bày trò mua thịt ốc bươu vàng giá cao khiến đồng bào nhiều địa phương ở miềnTây - thay vì tận diệt ốc bươu vàng để bảo vệ cây lúa thì nay ngược lại, rầm rộ nuôi thả ốc bươu vàng. Hậu quả sẽ ra sao nhỉ?
THẠCH THỊ RÀNG BÊ (Cần Thơ)
- Trước mắt thì thương lái ăn ốc. Chính quyền phường xã lo chuyện đổ vỏ ốc. Đến lúc nào đó, thương lái lặn mất, không ai mua ốc thì chính quyền các địa phương lại tái phát động phong trào tìm diệt ốc bươu vàng.
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận