Hai Cù Nèo gỡ rối

HCN
HCN

TTC - Hà Nội đầu tư 15 tỉ để xây 14 nhà vệ sinh công cộng. Trước đây cái nhà vệ sinh trường học 600 triệu đã khiến thiên hạ sốc nặng rồi, bây giờ có những cái nhà vệ sinh hơn 1 tỉ lận. Tại sao những công trình công cộng luôn có giá cao vậy anh Hai?

MỤ LIẾC (Huế)

- Bạn không nghe ông giám đốc ban quản lý chỉnh trang đô thị nói sao? Ngoài tiền làm cái nhà vệ sinh còn phải tốn tiền cho các loại phí… Chừng nào người ta xây công trình công cộng như xây nhà của họ, tính toán chi li từng đồng tiền mồ hôi nước mắt và không phải “kính thưa các loại phí” thì may ra nó sẽ đúng giá.

● Vụ ngân hàng Chính sách Xã hội chi cho “cậu Thủy”, nhà ngoại cảm dỏm gần 8 tỉ đồng tiền công tìm mộ liệt sĩ sao nghe có vẻ dễ dàng, hào phóng vậy. Phải chăng ngân hàng và cậu Thủy hai bên là một đồng một cốt?

KAN TỦA (Quảng Trị)

- Trong kịch bản lừa đảo nói trên, ngoài một đồng một cốt còn cần thêm một giả ngu nữa mới trót lọt. Tuy nhiên cậu Thủy là diễn viên chính nên được trả thù lao khủng. Đó chính là:

Một đồng, một cốt, một giả ngu/ Chúng tưởng rằng thiên hạ đều mù/ Thói tham rúc rỉa tận xương tủy/ Lẽ nào chỉ một đứa đi tù?

● Ông Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan được đánh giá giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh… Ông ấy không nói đùa đấy chứ? Ai mà đánh giá hào phóng như vậy?

HAI - Nguyen Van (Santa Ana.C.A)

- Ông ấy không nói đùa đâu. Trong lúc này đây, nhiều cơ quan chức trách đang cần những lời hào phóng như thế để chữa cháy vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị án oan.

x96ppHQq.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HCN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất