Vậy mà những vụ xây dựng không phép bị phát hiện, đưa lên báo, người ta thường nghe chính quyền địa phương giải thích “do lực lượng cán bộ, thanh tra xây dựng mỏng nên không phát hiện hết”; nói vậy nghe có lọt tai không?
HOÀNG TÙNG (TP.HCM)
- HCN nghe không lọt, bạn đọc TTC nghe chắc cũng không lọt nhưng các quan trên vẫn nghe lọt nên mới có chuyện hết công trình đồ sộ này đến các “đại công trường” nọ (ở Bình Chánh, Gò Vấp) xây không phép.
● Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ngãi không chịu tin rằng công trình nhà vệ sinh của trường THCS Long Hiệp (Minh Long) chỉ rộng 29m2 mà tiêu tốn 600 triệu đồng. Có cách nào giải thích cho mọi người hiểu ra vấn đề không?
MINH QUÂN (Bình Dương)
- So với cái túi xách hàng hiệu Hermès của Pháp, dài hơn gang tay mà có giá gần 300 triệu đồng, thì cái toa lét rộng 29m2 chỉ với 600 triệu đồng là rẻ chán... nếu nó cũng xây bằng thiết bị hàng hiệu.
● Vụ hàng trăm căn nhà xây không phép ở Bình Chánh, Gò Vấp, TP.HCM người dân và đầu nậu đã bị xử lý cưỡng chế đập nhà (trong đó có nhiều người dân đập bỏ cả gia tài tích cóp bấy lâu nay). Còn chính quyền, thanh tra xây dựng địa phương vì lý do gì đó đã làm ngơ dung túng sẽ bị xử đến đâu hay chỉ kiểm điểm rồi xong?
Ba Địa (dân Bình Chánh)
- Cứ chờ! hồi sau sẽ rõ.
● Hiện một số trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội đã đặt ra tiêu chuẩn sức khỏe trong việc tuyển sinh. Theo đó, những cháu bị dị tật như cận thị, nói ngọng, nói lắp hoặc thấp bé nhẹ cân sẽ bị loại, không được trường nhận. Theo Hai Cù Nèo như thế có công bằng không?
PHẠM VĂN TRÍ (Hà Nội)
- Rất công bằng nếu các trường này tuyển... phi công!
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận