LÊ NGHI (Bình Định)
- Không hẳn là như thế. Chẳng qua những người quen thói đưa hối lộ cứ tưởng người ở cõi âm cũng khoái ăn bẩn như người ở cõi dương nên mạnh tay chi đậm để giành quyền ưu tiên phát tài đấy thôi.
● Người dân ở Cộng hòa Cyprus gọi việc nhà nước đánh thuế vào tiền tiết kiệm của người dân là hành động “ăn cắp”. Tổng thống Nga Putin thì cho rằng đấy là việc làm không công bằng, nghiệp dư và nguy hiểm. Trong khi đó ở Việt Nam, ông chủ tịch Hiệp hội bất động sản cũng có đề xuất đánh thuế vào tiền gửi tiết kiệm và cho rằng như thế là hợp lý. Vậy ta nên nghe theo ai đây?
TRIỆU CÔNG TRUNG TRINH (TP.HCM)
- Chắc ông chủ tịch hiệp hội BĐS muốn làm bài toán thử nghiệm xem “sức khỏe” các ngân hàng của ta cỡ nào khi bà con ùn ùn đi rút tiền tiết kiệm. Đương nhiên HCN và bà con ta dành dụm được chút ít gởi tiết kiệm kiếm lời dưỡng già đâu muốn bị “ăn cắp” bớt.
● Vợ là Lê Thị Hường chém người, bị nghi ngờ chích điện giết người, đốt xác người phi tang… hành động như một kẻ sát thủ hàng loạt ngay tại nhà mình mà chồng là Võ Thanh Mỹ - bí thư xã Kim Long (huyện Châu Đức, BR-VT) khai rằng ông ta hoàn toàn không hay biết gì hết. Vậy ông bí thư này biết được cái gì mà lãnh đạo bà con làng nước?
NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Có khi mọi việc từ trong nhà ra ngoài sân đều do bà Hường lãnh đạo, ổng chỉ làm phó thì sao? Bạn hỏi khó vậy HCN sao trả lời được.
● Ông Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã vi hành xuống các quán cà phê để kiểm tra tình trạng cán bộ công chức la cà trong giờ hành chánh. Việc này được dư luận hoan nghênh dữ lắm. Các tỉnh thành, cơ quan đầu não khác ở trong nước có nên học tập và nhân rộng cách làm này không nhỉ?
TRANG SĨ THÀNH (TP.HCM)
- Vậy thì phải mở thêm quán cà phê mới đủ chỗ phục vụ các quan chức vi hành trong giờ hành chánh.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận