- Tôi thường đọc báo, thấy nói giao thông làm luật, kiểm lâm, thuế vụ, hải quan… làm luật. Các “luật gia” nói trên học luật ở trường nào và căn cứ vào những bộ luật nào để làm vậy?
- Người Việt nam thông minh đến mức giải được “Bổ đề cơ bản” mà cả thế giới không giải được. Tại sao có những bổ đề không cơ bản lắm như tham nhũng, kẹt xe, ngập úng… mà giải hoài không được?
- Xin lần lượt trả lời theo suy nghĩ của người Việt Nam, bạn là người nước ngoài xin gắng mà hiểu nhé:
+ Ấy là loại luật bất thành văn, không cần trường lớp đào tạo - tục gọi là luật giang hồ. Chỉ những người lăn lộn trong chốn giang hồ bụi bặm, gió tanh mưa máu thì mới hiểu được cách làm của các “luật gia” nói trên.
+ Người Việt Nam chúng tôi cá biệt
có những nhân vật thông minh đột xuất nhưng số đông còn lại cũng thường thôi. Đúng ra không nên bắt những người thường thường ấy giải những “bổ đề” vượt quá sức vóc của họ.
● Tôi xin thay mặt những người đi xe mượn (vì chưa có tiền mua xe chính chủ) hỏi một câu: Nếu đi xe mượn cũng là cái tội phải bị trừng phạt thì từ nay đám dân nghèo như chúng tôi phải “bó chân” sao?
- Còn may là họ chưa bắt mình phải mặc áo quần chính chủ. Chứ không thì không những bó tay bó chân mà còn bó nhiều cái khác nữa. Nghèo dễ mắc eo là vậy đó!
● Xem tuyển Việt Nam thể hiện trình độ qua các trận thảm bại ở AFF SUZUKI Cup mà thấy mắc cỡ. Trong tình hình như vậy mà VN dám đăng ký ASIAD 2019, có phải là uống mật gấu không?
- Không sao. Ngoài bóng đá, ta vẫn còn một số bộ môn không có ai cạnh tranh như: Đánh khăng, bắn bi, tạt lon, u mọi… chắc chắn sẽ giành được nhiều bộ huy chương vàng.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận