- Có lẽ ổng muốn chúng ta hiểu rằng rằng động đất kích thích ở đập thủy điện Sông Tranh 2 là trách nhiệm của ông Địa, không liên quan gì đến tài nguyên, môi trường. Vậy ai có gì thắc mắc cứ hỏi ông Địa, đừng làm phiền Bộ Tài nguyên-Môi trường.
● Nếu đã lỡ đăng cai ASIAD rồi mà suy đi tính lại thấy lực bất tòng tâm thì mình có nên xù không anh Hai?
- Nếu không “xù” thì bảo con cháu ta đăng cai thắt lưng buộc bụng, tăng cường nộp thuế, nộp phí, nộp phạt... thêm vài thế hệ mà trả nợ cho cái ASIAD này vậy.
● Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, chỉ mới 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc đến hơn 11 tỉ USD. Đó là chưa kể số lượng hàng hóa không nhỏ hằng ngày tuồn qua biên giới theo đường tiểu ngạch. Đến cây tăm tre cũng nhập của họ. Sợ quá!
- Sợ cái gì. Điều đó chứng tỏ Việt Nam mình đang ăn nên làm ra, tiền bạc dồi dào nên mới mua sắm thoải mái như vậy chứ. Nếu nói “khách hàng là Thượng đế” thì mình chính là thượng đế còn họ là... hạ đế rồi.
● Chào TTC, tui tên là Bùi Văn Thiện, sống ở Đồng Nai, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo nhưng TTC vẫn đồng hành với tui từ 15 năm qua. Tui rất “khoái” mục Ảnh ngộ nghĩnh và Quán mắc cỡ của cô Tú. Nhân đây, tui đề nghị TTC nên có thêm mục về cười những chuyện vô lý của “người phương Bắc”. ● Chào Tuổi Trẻ Cười! Tôi tên là Nguyễn Minh Lực là một nhiếp ảnh gia. Đam mê của tôi là săn những bức ảnh đẹp và TTC đã đồng hành cùng tôi trên khắp các nẻo đường của tổ quốc. Chúc TTC ngày càng vươn tới những vùng xa, vùng sâu... |
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận