- Thưa cụ. Xin cụ hãy đi hỏi mấy ông quan tài chánh. Mấy ổng giữ tay hòm chìa khóa cho cả nước mà không biết vô tình hay cố ý cứ vung tay quá trán làm thất thoát lãng phí vô số nên mới thiếu hụt như thế này. Nếu mấy ổng không chịu tính toán lại thì đến nhà nước cũng đói giáp hạt chứ đâu chỉ có giới công chức bình dân chúng ta.
* Việt Nam mình khai thác thủy điện và dầu khí đã mấy chục năm mà cho đến nay chỉ thấy xăng dầu điện nước cứ tha hồ tăng giá theo thị trường xuất nhập khẩu của thế giới. Vậy người dân được hưởng lợi ích gì từ tài nguyên thiên nhiên của nước mình?
- Cũng có không ít người được hưởng đấy chứ. Chỉ vì mình không ở bên trong các ngành điện, nước, xăng, dầu… nên không biết cách “hưởng” đó thôi.
* Năm nào cũng nghe điệp khúc: “Triều cường làm vỡ đê bao, gây thiệt hại…”. HCN có biết những cái đê bao ở TP.HCM được xây bằng chất liệu gì mà dễ vỡ và cứ vỡ đi vỡ lại hoài vậy? chẳng lẽ không có cách gì khắc phục một cách căn cơ cho dân nhờ ư?
- Gọi là đê bao chắc là đê đắp bằng bao cát. Đến đập thủy điện còn vỡ hà rầm huống gì mấy cái đê bao tự chế của người dân.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận