07/10/2006 06:48 GMT+7

Hai cú điện thoại sau bão

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cú điện thoại đầu ngày. Ông bạn khen: báo cậu có tin đáng chú ý. Không, không phải chuyện nhà công - nhà tư, mà là chuyện cô bé học trò đập ống heo ủng hộ bà con vùng bão. Hai chú nhỏ nhà tôi làm theo liền, cũng đập con heo gom tiền giúp bà con ngoài ấy. Tụi tui mừng lắm, Bút Bi có vui không?

Đúng là một thông tin tốt đầu ngày. Có nhiều lẽ để vui. Một chuyện tốt đẹp đã được nhân đôi, và sẽ tiếp tục nhân lên ngày mai. Con em ta có thêm bài học thực hành sinh động về tình nhân ái, về nghĩa đồng bào, người trong một nước phải thương nhau cùng. Một món quà đáng giá cho bậc cha mẹ!

Cú điện thoại giữa ngày. Ông bạn đọc gay gắt: sao lại có kiểu kinh doanh lợi dụng sự khó khăn của đồng bào mình mà... lên giá như vậy? Tôn lên giá, đinh lên giá... Mấy cha tính lấy cái gọi là “qui luật thị trường” cung ít - cầu nhiều, thiếu hàng thì tăng giá sao? Không thể chấp nhận cái “thị trường” thiếu tình người như thế!

Đúng là không thể. Đạo đức kinh doanh của những doanh nghiệp chân chính sẽ trả lời ngay là không thể, không bao giờ được làm như thế. Và cũng chẳng cần những bài học lý luận về thị trường, câu chuyện đập ống heo của mấy cô bé, cậu bé khăn quàng đỏ cũng đủ nói với chúng ta rằng: sao lại tính chuyện lời lỗ ở đây với đồng bào mình - những người vừa qua cơn bão dữ đã chịu biết bao mất mát?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất