15/09/2012 17:08 GMT+7

Hài cốt Neil Armstrong đã được thủy táng

TRÙNG DƯƠNG (Theo AP)
TRÙNG DƯƠNG (Theo AP)

TTO - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã giữ bí mật đến tận hôm nay về ngày lễ đưa tiễn người đàn ông đầu tiên đi bộ trên Mặt trăng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Neil Armstrong sẽ an nghỉ trong lòng đại dươngNgười đầu tiên lên Mặt trăng đã qua đời

atvxOupc.jpgPhóng to
gF9b3jsa.jpg

Các binh sĩ trên hàng không mẫu hạm thực hiện nghi thức đám tang cho ông - Ảnh: NASA

J2IBRW57.jpgPhóng to

Bà Carol Armstrong, vợ của ông Neil Armstrong, đang mặc niệm cùng những người tham dự - Ảnh: NASA

Buổi lễ diễn ra vào hôm thứ sáu vừa rồi trên tàu hàng không mẫu hạm USS Philippine Sea giữa Đại Tây Dương.

Sau lễ tưởng niệm ông tại thủ đô Washington hôm thứ năm, hài cốt của ông được đưa lên tàu hàng không mẫu hạm USS Philippine Sea đến Đại Tây Dương thực hiện nghi lễ thủy táng.

Trong buổi lễ, các binh sĩ trên hàng không mẫu hạm đã thực hiện những nghi thức đám tang dành cho quân nhân như trải quốc kỳ, nổ súng và tấu kèn tiễn biệt. Trong buổi tang lễ có sự tham dự của vợ ông là bà Carol Armstrong.

Tuy nhiên, NASA không tiết lộ vị trí của tàu theo nguyện vọng của gia đình Armstrong. Nơi mà USS Philippine Sea neo đậu là cảng Mayport, bang Florida.

TRÙNG DƯƠNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên