- Có sinh vật lạ!
Cả nhóm cười vang. Ngay sau đó, chúng tôi đưa mắt nhìn sang hai cô bạn ở ghế bên cạnh - nơi xuất phát của "sinh vật lạ" mà nhỏ Hiền nói.
- Chị! Để em đem lại thùng rác vứt chứ, vứt ra đó dơ lắm.
Nhìn bịch rác đang nằm lăn lóc dưới đất, chúng tôi đã hiểu chuyện.
- Hết ba mẹ rồi tới em, lúc nào cũng bảo phải làm thế này, phải làm thế kia. Đây là nơi công cộng mà, lát mình đi rồi thì dơ cái gì?
Cô em vẫn ôn tồn:
- Mình đi thì có người đến sau mình chứ.
- Mặc kệ họ.
Cô em lặng lẽ cúi nhặt bịch rác đem bỏ vào thùng rác. Cô chị vẫn ngồi đó miệng lẩm bẩm: "Lo chuyện bao đồng". Rồi hai chị em ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì.
Tiếng con Hiền la lên:
- Nè... tụi mày phát hiện ra điều gì không? Hình như hai chị em sinh đôi.
Chúng tôi cùng quay lại nhìn. Ừ nhỉ, họ giống nhau như hai giọt nước. Từ quần áo, giày dép đến kiểu tóc cũng giống nhau nhưng họ lại khác nhau về suy nghĩ và hành động.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận