21/10/2012 07:58 GMT+7

Hai buổi tối đáng nhớ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Buổi tối thứ nhất: 22g40 ngày 27-5-1958, tay vợt đương kim vô địch bóng bàn đơn nam thế giới Tanaka (Nhật) đã quăng vợt, chạy đến quỳ xuống ôm chân mẹ khóc ròng.

10.000 khán giả chủ nhà ngồi lặng ngắt như tờ. Làng bóng bàn thế giới đã rúng động với sự kiện ngay tại Tokyo: các tay vợt VN đã hạ đội Nhật - số một thế giới lúc ấy - để đoạt HCV bóng bàn đồng đội nam Đại hội thể thao châu Á 1958…

Ông Mai Duy Diễn - phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn VN - kể rằng: Năm 1990, khi có mặt tại Bắc Kinh theo dõi Asiad 11, ông đã hết sức tự hào khi nghe Đài phát thanh Trung Quốc điểm lại lịch sử bóng bàn thế giới và không quên nhắc đến hai nhân vật người Việt với vẻ đầy kính trọng, đó là Mai Văn Hòa và Lê Văn Tiết.

Buổi tối thứ hai: Nếu trong thế kỷ 20, bóng bàn VN có những cái tên để nhớ như Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết... thì thế kỷ 21 có cái gì để nhớ? Chưa biết năm mươi, bảy mươi năm sau thì thế nào. Nhưng đến bây giờ, chuyện đáng nhớ nhất diễn ra tối 10-10-2012 tại Lào, khi hai tay vợt Tô Đức Hoàng và Lê Tiến Đạt đánh nhau ngay tại phòng ăn dành cho các đoàn dự Giải vô địch Đông Nam Á, trước mặt đông đảo bạn bè quốc tế.

***

Hai buổi tối đáng nhớ ở hai thái cực vui buồn, xin gửi đến các nhà lãnh đạo thể thao VN.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên