Hai bà cháu sống sót sau 9 ngày bị chôn vùi

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Tiếng kêu cứu phát ra dưới đống căn nhà đổ nát khiến lực lượng cứu hộ bất ngờ khi họ đang tìm kiếm các thi thể ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi, hôm qua 20-3. Một cụ già 80 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi đã sống sót sau thảm họa động đất - sóng thần và những ngày tuyết lạnh.

Read this on Tuoitrenews.vnHồi sinh sau thảm họaNước Nhật trong dư chấn - Kỳ 3: Tĩnh lặng trong đổ nát

jiHCSEur.jpgPhóng to
Bà cụ được cứu ra khỏi căn nhà đổ. Ảnh: AP

Hai bà cháu đã mắc kẹt dưới căn nhà gỗ đổ sập từ hôm 11-3, khi sóng thần quét qua vùng bờ biển phía đông Nhật Bản, làm các ngôi nhà xung quanh đó cũng đổ nát hoàn toàn.

Bà cụ 80 tuổi yếu chân không thể thoát ra khỏi những lớp gỗ nặng nề, còn cậu bé mãi đến hôm qua mới có thể trườn ra khỏi đống đổ nát và kêu cứu.

EX2NzlKM.jpgPhóng to
Cậu thiếu niên 16 tuổi được giải cứu. Ảnh: AP

Cảnh sát đã ngay lập tức giải cứu hai bà cháu bằng trực thăng và đưa họ đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe. Họ vẫn còn yếu nhưng tỉnh táo vì lấy được thức ăn trong tủ lạnh và may mắn có được chăn ấm để chống chọi với thời tiết lạnh giá.

VXVT2s3A.jpgPhóng to
Họ được trực thăng đưa khỏi đống đổ nát. Ảnh: AP

Sáng nay, Hãng tin Kyodo dẫn lời Cơ quan cảnh sát quốc gia cho hay tính đến 11 giờ đêm 20-3, số người chết được xác nhận là 8.450 người trong 12 tỉnh, có 12.909 người mất tích trong sáu tỉnh. Riêng tỉnh Miyagi số người chết vượt quá 5.000 người và giới chức e ngại số tử vong ở tỉnh này sẽ hơn 15.000 người.

Tại thành phố Otsuchi ở tỉnh Iwate, thị trưởng Koki Kato được xác định đã thiệt mạng do sóng thần cuốn đi khi ông đang họp khẩn sau động đất.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất